Ngày 21/7, cơ quan điều tra công quận 1, TP HCM cho biết, đã ra quyết định bắt khẩn cấp Ngô Hà Minh (18 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
"Cảnh sát" Minh bị bắt giữ. Ảnh: CA. |
Tháng 3, Nguyễn Anh Khoa (28 tuổi, ngụ quận 1) quen với Minh tại khu vực cầu Thị Nghè. Gã thanh niên này giới thiệu là cảnh sát hình sự đặc nhiệm của công an quận 1 chuyên săn bắt cướp và truy quét gái mại dâm. Sau đó, Minh đưa cho Khoa số điện thoại để tiện liên lạc.
Ngày 3/7, Khoa bị bệnh nằm điều trị bệnh viện Sài Gòn nên quen với bà Dương Thị Thiệp (65 tuổi, ngụ quận 7) có con trai đang bị công an bắt. Biết bà có nhu cầu "chạy án", Khoa liền giới thiệu cho Minh. Sau đó, “cảnh sát hình sự” hứa sẽ lo việc với giá trọn gói là 35 triệu đồng.
Vay mượn đủ tiền, bà Thiệp cùng con dâu mang tới quán cà phê trên đường Pasteur (quận 1) để đưa cho Minh. Sau đó, "cảnh sát" này hứa buổi chiều cùng ngày con bà sẽ được thả. Nhưng lúc này bà Thiệp yêu cầu Minh phải viết giấy biên nhận để làm bằng chứng.
Đến tối không thấy con về, bà Thiệp điện thoại cho Minh thì máy tắt. Bà gọi cho anh Khoa để hỏi thì người này cho biết vừa quen “cảnh sát hình sự” nên không rõ lai lịch cụ thể. Biết bị lừa, bà Thiệp tố cáo Minh tới cơ quan công an.
Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 19/7, công quận 1 bắt được Minh đang lảng vảng tại khu vực cầu Thị Nghè. Số tiền lừa được, Minh đã mua điện thoại xịn và tiêu xài cá nhân, còn lại 15 triệu gửi mẹ giữ giùm.
Riêng Khoa khai với công an chỉ là người giới thiệu bà Thiệp cho Minh và không được hưởng “hoa hồng” gì từ số tiền 35 triệu đồng.
Hội An