Anh Thái (20 tuổi) cùng bạn lưu thông trên đường Tống Văn Trân, phường 15, quận 11, thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, ép hai người vào lề đường. Thấy chuyện bất bình thường, người bạn ngồi sau bỏ chạy, còn lại anh Thái bị hai thanh niên kia đạp ngã xuống đường.
Vừa lồm cồm bò dậy, anh Thái tiếp tục bị một thanh niên cốp vào đầu và yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe. Anh Thái nói để quên giấy tờ xe ở nhà, một người lấy xe của anh, còn người kia bảo anh Thái ngồi sau chở về nhà lấy giấy tờ.
Đến vòng xoay Lạc Long Quân- Hòa Bình, quận 11, người này... bảo anh về nhà, sáng mai đến công an quận Tân Phú, gặp anh Thanh để nhận lại xe.
Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, nạn nhân đến trụ sở công an quận này, gặp anh Thanh, thì người cảnh sát này cho biết đội cảnh sát điều tra không có ai thực hiện việc giữ xe, như nội dung mà anh Thái tường trình. Việc giả danh cảnh sát này lập tức được công an quận 11 lập hồ sơ xử lý.
Xuân Hoàng
* Tên nhân vật đã được thay đổi.