Tôi 34 tuổi, chơi thân với cô bạn từ thời làm chung công ty cũ. Cô ấy bằng tuổi tôi nhưng có xuất phát điểm khó khăn hơn. Tôi là người gốc ở quận 3, TP HCM, gia đình nề nếp, được dạy bảo đầy đủ, từ bé đến lớn chỉ học các trường chuyên của thành phố. Ngoài ra, tôi có nhiều tài lẻ như múa ba lê, chơi đàn violin... Còn cô bạn tôi từ Quảng Ngãi vào, cô ấy có bố mẹ ly hôn, gia đình không mấy quan tâm tới con cái, phải tự lập từ sớm. Dù vậy, ban đầu tôi không để ý đến xuất phát điểm khác nhau, tôi thấy thương bạn và giúp đỡ bạn nhiều, ví dụ như công việc của bạn hiện tại cũng do tôi giới thiệu, đến giờ bạn đã leo lên chức giám đốc truyền thông. Tôi nhớ ngày xưa, bạn còn không có nổi điện thoại thông minh để đi làm, tôi đổi chiếc iPhone đời mới cũng cho bạn chiếc iPhone 6 mà bạn dùng mãi cho tới trước khi gặp người chồng hiện tại.
Tình bạn của chúng tôi bắt đầu rạn nứt khi bạn quen bạn trai người nước ngoài vừa đẹp, tài giỏi lại giàu có. Từ lúc yêu nhau, bạn trai đã luôn tặng những món quà đắt tiền, chiều chuộng bạn tôi hết mực. Họ yêu nhau hai năm rồi kết hôn, lễ cưới tổ chức ở Anh, Sau đám cưới, họ trở về Việt Nam sống và làm việc. Hiện tại, bạn tôi sống trong một căn biệt thự giàu có ở quận 2. Cô ấy có cuộc sống vạn người mê.
Còn để nói về tôi, tôi có tính cách khá quyết liệt vì thế không được lòng sếp, dù đã theo đuổi vị trí cao hơn trong nhiều năm, tôi vẫn khó lên chức. Tôi chuẩn bị kết hôn với bạn trai lâu năm làm kỹ sư công nghệ. Anh tốt và chiều chuộng tôi, gia đình môn đăng hộ đối nhưng chỉ có điều tôi cảm giác anh không có chí phấn đấu lắm. Cuộc sống của bạn trai tôi hơi nhàm chán, anh ít khi bàn luận về người khác hay không tỏ ra thi đua, cố gắng trong công việc. Ngoài ra anh còn bị nghiện game, ít khi nói lời yêu thương hay hành động lãng mạn như chồng của bạn tôi.
Khoảng vài tháng nay, tôi không còn hẹn hò với cô bạn thường xuyên nữa, tự tôi tạo khoảng cách với bạn, đôi khi tôi cãi nhau với cô ấy vì những chuyện nhỏ nhặt. Dù không muốn, tôi phải thừa nhận mình đang ghen tỵ với cô bạn có xuất phát điểm thấp hơn mình, tôi không biết làm thế nào để loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Xin độc giả hãy tư vấn giúp tôi.
Thủy Tiên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.