Tiền vệ Gerrard. |
Đến bệnh viện Alder Hey, Gerrard cầm theo một chiếc áo tuyển Anh có chữ ký của mình và đôi chiếc giày thể thao làm quà tặng cậu nhóc 10 tuổi. Một ngày trước đó, trên đường phố ở Southport, vùng Merseyside, Gerrard đã đâm xe vào Jamie, làm cậu này ngã lăn ra đường và phải vào viện cấp cứu.
Mẹ của Jamie, bà Helen Hellawell, cho biết: "Tôi thực sự bị sốc khi bố tôi nói rằng Jamie bị tai nạn. Tôi lập tức tới đường Grantham, nơi xảy ra tai nạn và thấy Steven rất hoảng hốt và đang cầm tay Jamie. Cậu ấy thật cẩn thận khi chờ chiếc xe cứu thương cùng chúng tôi".
Chú bé 10 tuổi đã khỏe lại và rất vui vì chuyến thăm của Gerrard. "Jamie đã tỉnh táo trở lại và vui mừng đến nỗi chẳng nói được câu nào khi nhận món quà đặc biệt mà Steven đã tặng", bà Helen nói thêm.
Hiện trường vụ tai nạn. |
Người đại diện của Gerrard cho biết cầu thủ này đã lái xe rất chậm khi sự cố xảy ra. Anh còn tới một đồn cảnh sát để thông báo về vụ tai nạn này sau đó.
N.Q.