Xin Xing, được ca ngợi là "bà mẹ anh hùng" vì có 153 hậu duệ, qua đời hôm 8/12 do bị suy đa tạng. Theo thông báo của Sở thú Trùng Khánh, con gấu trúc chào đời năm 1982 và được gửi đến sở thú năm 1983, nơi nó sống đến hết đời.
Khi Xin Xing bước sang tuổi 38 hồi tháng 8 năm nay, Yin Yanqiang, chuyên gia về gấu trúc của sở thú, đã nói rằng: "38 năm của Xin Xing cũng tương đương với 110 đến 130 năm ở con người. Trên thế giới hiện có chưa tới 30 con gấu trúc sống quá 30 tuổi".
Để chúc mừng sinh nhật của Xin Xing, sở thú đã tổ chức một bữa tiệc với bánh kem được trang trí bằng loại hoa quả mà nó yêu thích.
Theo thông báo của Sở thú Trùng Khánh, Xin Xing bắt đầu có dấu hiệu ngày càng chán ăn và mệt mỏi từ hôm 21/10. Những ngày sau đó, nó có các biểu hiện như khó thở, ho và chướng bụng.
Các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gấu trúc lớn của Trung Quốc và Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Y Trùng Khánh đã đến sở thú để điều trị cho Xin Xing. Nhưng bất chấp các nỗ lực của họ, con gấu mẹ vẫn qua đời lúc 13h25 ngày 8/12.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Xin Xing chết vì suy đa tạng. Sở thú cho hay họ cảm thấy rất đau lòng trước sự ra đi của con gấu cái 38 tuổi.
Tuổi thọ trung bình của một con gấu trúc khi sống ngoài tự nhiên là từ 14 đến 20 tuổi, nhưng nếu được nhốt trong chuồng, chúng có thể sống được 30 năm, theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF).
Một con gấu trúc khác cũng đã qua đời sau khi tròn 38 tuổi là Jia Jia. Con vật bị ốm, không muốn ăn uống và mất năm 2016 tại Công viên Đại dương ở Hong Kong, nơi nó đã sống từ năm 1999.
Hướng Dương (Theo Mirror)