Gascoigne bị tố sàm sỡ khi đang chụp ảnh với cô nhân viên bán hàng trẻ, Rowena Ross. Ảnh: Sun. |
Paul Gascoigne bị một nữ nhân viên bán hàng tên là Rowena Ross tố cáo sàm sỡ trong khi chụp ảnh kỷ niệm. Cô gái 22 tuổi này cho biết, cô ngửi thấy mùi rượu từ Gazza: "Anh ta có vẻ rất vui. Anh ta ôm tôi rồi đặt tay lên ngực tôi và cười khúc khích. Lúc đó, tôi không nói được gì cả".
Theo The Sun, đang trong thời gian cai nghiện nhưng Gascoigne vẫn lén lút nhờ một nhân viên lau dọn sống gần trung tâm y tế Bournemouth nơi mình đang điều trị, mua rượu giúp. "Anh ấy nhờ tôi mua hai can Stella rồi bỏ vào trong một cái túi sau bức tường của một ngôi nhà hoang. Tôi không hề biết anh ấy đang phải cai nghiện, nếu biết tôi đã không mua cho rồi", người thanh niên 24 tuổi cho biết.
'Siêu quậy' từng mong chết để được gặp huyền thoại Bobby Robson ở bên kia thế giới. Ảnh: Sun. |
Cựu danh thủ một thời của tuyển Anh tiếp tục trượt dài trong chuỗi ngày say xỉn. Liên tục phải vào viện để cai nhưng Paul Gascoigne vẫn không từ bỏ được ma men. Tháng trước, ngôi sao lắm tài nhiền tật này vừa bị đâm xe suýt chết. Sau tai nạn, "Siêu quậy" khóc nức nở: "Có lúc tôi ước gì mình chết trong vụ đâm xe đó để được lên thiên đàng gặp Sir Bobby Robson". Huyền thoại của làng bóng đá Anh, Robson, người Gascoigne rất kính mến, qua đời cuối tháng 7 năm ngoái vì bệnh ung thư phổi.
Hoàng Trang