Theo Anhui TV, cuối tuần qua, một vụ tai nạn xe máy xảy ra tại Tân Dư, Giang Tây, Trung Quốc đã khiến một người đàn ông cùng đứa con trai 6 tuổi ngã văng ra đường.

Sau tai nạn, cậu bé ngồi bên lề đường, mặt dính đầy vết máu, còn người cha nằm bất động tại hiện trường. Khi xe cứu thương tới, các nhân viên y tế muốn tập trung kiểm tra cho cậu bé trước nhưng em đã khóc và cầu xin mọi người: “Hãy cứu cha cháu trước”.
Một lúc sau, người đàn ông tự ngồi dậy và được sơ cứu. Cả hai được chuyển đến bệnh viện ngay sau đó. Giải thích về hành động của mình, cậu bé 6 tuổi cho biết: “Cháu thấy bố nằm bất động và nghĩ rằng ông ấy đã lên thiên đường nên chỉ muốn mọi người hãy cứu ông ấy trước, cháu rất thương bố”.

Về phía người cha, dù nằm trên đường nhưng ông cho biết vẫn có thể nghe thấy tiếng con trai cầu cứu mọi người. “Tôi rất xúc động. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thằng bé lại dũng cảm hơn cả tôi”.
Thảo Nhi