Tiếp viên hàng không Kirsty Fisher. |
Cô gái không may là một tiếp viên hàng không 33 tuổi có tên Kirsty Fisher. Vào ngày 27/4, chân sút 28 tuổi nhắn tin rủ cô người yêu hơn 5 tuổi này tới khách sạn Lowry, ở Salford (London) rồi ngủ với cô này ngay trước trận đấu giữa Charlton và Blackburn Rovers.
"Anh ta nhắn tin, muốn Kirsty gửi lại những bức ảnh riêng tư của cô ấy cho mình rồi dụ dỗ Kirsty tới khách sạn", một người bạn của cô tiếp viên hàng không này tiết lộ.
"Marcus gợi ý rất nhanh việc chăn gối và Kirsty nói với tôi cô ấy cảm thấy mình như là một con rối, một nô lệ tình dục", cô bạn nói thêm.
Kirsty gặp Bent lần đầu ở hộp đêm Brasingamens ở Alderley Edge, vùng Cheshire khi anh này còn chơi cho Everton. Tuy nhiên, hiện tại Kirsty đã cắt đứt quan hệ với chàng Sở Khanh này khi tuyên bố phải chọn mình hoặc Danielle, cô bồ mới. Kirsty nói: "Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, tôi đã nói rất nhiều và chán ngấy trò lừa dối của anh ta".
Bent và Danielle "hí hoáy" trong ôtô. |
Bạn của cô tiếp viên 33 tuổi này nói: "Kirsty là một cô gái dễ thương. Cô ấy chỉ đồng ý đi lại với Marcus khi anh ấy nói rằng đã chia tay với bạn gái. Kirsty đã ngủ với Marcus tại khách sạn nhưng bây giờ đã quá rõ sự lừa dối. Marcus là một tay sát gái và cô ấy rất tiếc quãng thời gian đi lại với anh ta".
Marcus Bent và Danielle tay trong tay. |
Theo New Of The World, ngay sau khi "bị đá", Bent đã tay trong tay với Danielle shopping tại các cửa hàng gần căn nhà của anh ở vùng Essex, London.
T.N.