Bé Oscar Saxelby-Lee, 5 tuổi, sống ở thành phố Worcester, thuộc hạt Worcestershire, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu ngày 28/12 năm ngoái, sau khi những vết bầm tím trên cơ thể được xác nhận là ung thư hiếm gặp.
Các bác sĩ cho hay Oscar hiện chỉ còn ba tháng tìm người có tế bào gốc phù hợp để cấy ghép mới hy vọng sống sót. Sau khi đọc được lời cầu xin giúp đỡ của bố mẹ Oscar trên mạng, cuối tuần qua, hơn 4.800 người đã tới trường tiểu học của cậu bé để đăng ký xét nghiệm tế bào gốc.
Lin Forward, một người bạn của gia đình, cho hay mẹ của Oscar, Olivia Saxelby, là người phụ nữ tuyệt vời khi luôn giữ tinh thần lạc quan dù đang phải sống với cơn ác mộng tồi tệ nhất của bất cứ người cha, người mẹ nào.
"Bé Oscar hiện rất ốm yếu. Bình thường cậu bé có thể tự dùng khung tập đi để di chuyển về cửa hàng trong bệnh viện, nhưng bây giờ Oscar đã bị cách ly và thậm chí không thể ăn được gì", Forward nói.
Sarah Keating, giáo viên của Oscar, chia sẻ chưa gặp trường hợp nào như cậu bé trong suốt 20 năm làm nghề.
"Bạn thường nghe tin về những đứa trẻ bị ung thư và bạn nghĩ rằng 'chuyện này thật khủng khiếp', rồi bạn bỏ qua. Nhưng trong trường hợp này chúng tôi không làm thế, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để giành sự sống cho Oscar", cô Keating nói.
Olivia, 23 tuổi, cho biết vợ chồng cô đặt mục tiêu thu hút được càng nhiều người đến đăng ký hiến tế bào gốc càng tốt trong chiến dịch "Chung tay vì Oscar" mà vợ chồng cô lập ra.
Tuy bị bệnh nặng, Oscar chưa một lần tỏ ra mệt mỏi, chán nản, luôn khiến bố mẹ ngạc nhiên bởi nỗ lực vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Với vợ chồng chị Olivia, Oscar "là một chiến binh thực thụ".
DHMS, tổ chức từ thiện chịu trách nhiệm xét nghiệm các mẫu máu, cho hay kỷ lục người đến đăng ký hiến tặng cho một chiến dịch tương tự trước đây là 2.200 người.