Trương Tấn Dũng (29 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM) là con trai út trong một gia đình trí thức nhưng sớm lao vào con đường nghiện ngập. Dũng làm nghề xe ôm kiếm sống qua ngày. Hàng ngày, người thanh niên này thường chở gái bán hoa đến các nhà nghỉ. Sau nhiều lần chở Huỳnh Thị Liễu (gái bán dâm hơn Dũng 9 tuổi và đã có hai con riêng), Dũng đã đem lòng yêu cô gái này. Đáp lại, người đàn bà này cũng dành cho Dũng tình cảm chân thật.
Bị gia đình phản đối, họ thuê nhà tại huyện Bình Chánh để sống với nhau. Hàng ngày, Liễu đến khu vực đường Hồng Bàng (quận 6, TP HCM) để bán dâm cho khách làng chơi. Tuy kiếm được khá nhiều tiền, nhưng Liễu đều đưa hết cho Dũng để gã chồng hờ thỏa cơn nghiện ma túy.
Phút hối hận muộn màng của đôi vợ chồng hờ trước tòa. Ảnh: Tá Lâm. |
Tại khu vực Liễu hoạt động có một gái mại dâm khác tên Hoa. Do cô gái này còn trẻ, có nhan sắc nên kén khách, thường ra giá cao từ 150.000 đến 200.000 đồng một "dù". Lớn tuổi hơn, kém về nhan sắc lại chịu áp lực từ việc nuôi con nhỏ và anh chồng hờ, thấy khách là Liễu "đi" ngay, bất kể đắt rẻ. Tức tối vì thấy Liễu thường phá giá, nhiều lần Hoa xỏ xiên, nói xấu Liễu. Giữa hai người thường xẩy ra tranh cãi.
Khoảng 22h ngày 22/4, Liễu và Hoa cãi nhau về việc tranh giành khách mua dâm ở một khách sạn trên đường Hồng Bàng. Lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai, hai gái mại dâm lao vào cấu xé, đấm đá nhau túi bụi. Hoa cắn vào tay của Liễu rồi bỏ chạy. Còn Liễu gọi điện thoại cho chồng ra ứng cứu. Sau khi băng bó viết thương, Dũng khuyên bảo vợ đi hòa giải với Hoa. Tuy nhiên, không thấy cô gái ở chỗ cũ, Liễu tiếp tục tìm khách mua dâm.
Một lúc sau, phát hiện thấy Hoa đi cùng hai người thanh niên trên đường, sợ bị trả thù, Liễu đã gọi điện cho chồng ra hỗ trợ. Trước khi đi, Dũng đem theo một con dao đến bên vợ. Thấy thanh sắt bên vỉa hè, Liễu nhặt lấy thủ sẵn đợi kẻ thù đến ra tay.
Rạng sáng hôm sau, phát hiện thấy Hoa đi đến chỗ mình, Liễu liền quát to: "Tại sao mày bị nhiễm HIV rồi mà khi đánh nhau lại cắn vào tay tao". Tức giận, Hoa thách thức và nhảy vào đánh Liễu. Người đàn bà này cũng không vừa lao vào đánh trả lại. Lúc đó, Dũng thấy vài thanh niên đi đến, người thanh niên này nghĩ là đồng bọn của Hoa nên cầm dao rượt theo, tuy nhiên họ đã chạy mất. Quay trở lại chỗ vợ đang đánh nhau, Dũng xông vào kẹp cổ Hoa, đâm liền mấy nhát vào ngực cô gái khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Gây án xong, Dũng chở vợ tẩu thoát. Trong lúc đó, nạn nhân do vết thương quá nặng đã chết. 3 ngày sau, vợ chồng Dũng bị bắt.
Ngày 28/12, tại tòa người đàn bà Huỳnh Thị Liễu òa khóc và quỳ xuống dưới chân chồng xin anh tha thứ. Ngồi bên cạnh, người chồng cũng sụt sịt khóc. Trong phiên tòa hôm nay, gia đình nạn nhân đã được phía bị cáo bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần nên cũng xin HĐXX giảm án cho các bị cáo.
Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng HĐXX cũng cho rằng hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, cha Dũng là người có công với nước… TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Dũng mức án chung thân, Liễu 12 năm tù cùng về tội “giết người”.
Tá Lâm