Cảnh sát mang chiếc quan tài thép về sau khi cô gái mại dâm tỉnh dậy. Ảnh: Huffington Post |
Một gái bán dâm ở thành phố Bulowayo (Zimbabwe) có tên là MaNdlo đột nhiên sống lại trong quan tài sau khi các nhà chức trách tưởng rằng cô đã chết khi đang phục vụ khách. Vụ việc xảy ra vào tuần trước tại khách sạn Manor Hotel. Theo Herald-Sun, NaNdlo được cho là đã đột quỵ và tử vong khi đang "quan hệ" với khách hàng.
Tuy nhiên khi giới chức địa phương đến để mang xác của cô đi và đặt vào chiếc quan tài bằng thép, cô ta bất ngờ tỉnh dậy và hốt hoảng hét lên rằng: "Các người muốn giết tôi đấy à?". Nhìn thấy người phụ nữ được cho là đã chết đột nhiên sống lại, nhiều người đã rất sốc, một vài người trong số đó thậm chí còn bỏ chạy vì hoảng sợ.
"Giống như là trong phim vậy", một thành viên của trangweb Bulawayo24.com viết. "Mọi người bỏ chạy về nhiều hướng khác nhau. Chuyện đó thực sự đáng sợ bởi tất cả chúng tôi đều cho rằng cô ấy đã chết và toàn thân cô ấy đã lạnh toát đi rồi. Vậy mà cô ấy lại tỉnh dậy. Chắc chắn là có điều kỳ diệu đã xảy ra".
MaNdlo sau đó được một đồng nghiệp đưa về nhà, trong khi anh chàng bị tình nghi đã "giết" cô được cho là đã bỏ trốn ngay sau khi cảnh sát rời khách sạn.
Trong khi đó quản lý khách sạn Manor, ông Raymond Nariti, thì nói: "Các nhân viên cảnh sát mang một cái quan tài thép đến nhưng lại rời đi mà không có xác người ở bên trong. Tôi chẳng hiểu việc gì đã xảy ra nữa". Ông Raymond cũng cho hay MaNdlo thường xuyên dẫn khách về khách sạn của ông để "làm việc".
Hướng Dương