>> 23 quý ông 'ham của lạ' sập bẫy gái già
Sau một ngày xét xử, chiều 22/6, TAND huyện Châu Thành (Cần Thơ) phạt bà Nguyễn Thị Bé (52 tuổi, ngụ ở Cần Thơ) 9 năm tù về tội Cướp tài sản. Cộng với hình phạt 8 năm về cùng tội danh được tách riêng trong một vụ án khác do TAND huyện Châu Thành xử tuần trước, tổng hình phạt bà Bé phải chịu là 17 năm tù.
![]() |
Thuốc ngủ bà Bé mang theo bên mình bị công an thu giữ. Ảnh: Tây Đô |
Trong vụ án này cơ quan tố tụng xác định trước ngày bị bắt vào tháng 10/2011 bà Bé được em trai giao làm Phó Giám đốc phụ trách địa bàn Sóc Trăng của Công ty TNHH Bảo vệ Tây Cửu Long (đã giải thể). Dù vậy, cuộc sống vẫn khá khó khăn. Để có tiền tiêu xài, hằng ngày người phụ nữ góa bụa này vẫn phải đến những nơi đông người như chợ, bến xe, bệnh viện... để tìm cách giăng bẫy tình đàn ông “ham của lạ”.
Tháng 2/2011 bà Bé quen với cụ ông U90 quê Sóc Trăng rồi hai người dẫn nhau vào nhà nghỉ ở huyện Châu Thành (Hậu Giang) để quan hệ tình ái. Trước khi “mây mưa”, bà Bé bảo bạn tình uống thuốc tăng lực nhưng thật ra là thuốc ngủ. Một lúc sau cụ ông say thuốc, bà Bé vô tư móc ví lấy 500.000 đồng và hai điện thoại của nạn nhân rồi rút êm.
Một tháng sau, người đàn bà này tiếp tục vỡ chiêu lừa cũ với người đàn ông nhỏ hơn 9 tuổi tại một nhà nghỉ ở Hậu Giang. Lần này nạn nhân bị cướp 1 triệu đồng với chiếc nhẫn 4 chỉ vàng 24k nhưng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Thấy thủ đoạn chuốc thuốc ngủ trong lúc ân ái rất khó bại lộ vì cánh đàn ông “ham của lạ” ngại nói ra sự thật nên bà Bé liên tục giăng bẫy nhiều đàn ông ở miền Tây. Trong đó có vụ nạn nhân thiệt mạng vì uống phải thuốc ngủ với liều cao. Tổng cộng "nạn nhân" của bà Bé lên tới 23 người.
Sau khi thành lập ban chuyên án, cơ quan điều tra ở Cần Thơ phá án thành công khi bắt quả tang bà Bé đang chuốc thuốc mê để cướp tài sản của người đàn ông bán vé số ở phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang).
Trúc Linh