Các quân bài trong tay HLV Công Minh không còn được như xưa. Ảnh: Kỳ Lân. |
Trận thua này đã đẩy đại gia Đồng Tâm xuống nhóm cuối bảng đồng thời ghế của HLV Trần Công Minh cũng đã có dấu hiệu lung lay.
Không khó để lý giải cho chuỗi trận kém cỏi của đội bóng miền Tây ở mùa bóng năm nay. Đó là một đội hình không có nhiều cầu thủ mới trong khi các cựu binh có dấu hiệu quá tải và quá già. Những Văn Giàu, Quang Trãi, Minh Phương, Tài Em đang ngày càng thi đấu sa sút do dấu hiệu của tuổi tác. Trong khi đó, những ngoại binh như Tshamala, Antonio, Rocha... thì lại quá quen thuộc với các cầu thủ Việt Nam bên họ luôn bị “bắt bài”.
Những cầu thủ được kỳ vọng như Việt Thắng, Hoàng Lâm, Văn Khải vẫn chưa thể tỏa sáng. Người được mong đợi nhiều nhất là thủ thành Phan Văn Santos lại đang cho thấy dấu hiệu của sự nặng nề và chậm chạp. Liên tiếp mắc lỗi trong thời gian gần đây, anh không còn là chỗ dựa tin cậy nơi hàng thủ nữa.
Ngoài trận thắng khá chật vật của Đồng tâm trước QK4 thì 5 trận hòa và 1 trận thua của họ ở V-League năm nay HLV Trần Công Minh cũng đã xoay sở đủ cách nhưng anh cũng đành bó tay. “Gạch” bây giờ không còn lực lượng hùng hậu nữa, họ không còn đầu tư mạnh mẽ như những mùa bóng trước nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy cái tên cũ. Vì thế có đòi hỏi nhiều ở vị tướng trẻ này cũng khó.
Tuy nhiên, có một điều cần nhận thấy, so với ông Calisto thì Công Minh vẫn còn non tay và chưa thực sự quyết đoán. Cái uy của anh có thể có đối với các cầu thủ nhưng ra trận đánh lớn trên sân, anh vẫn chưa thể sánh lại với các HLV lão làng khác. Cá tính hiền lành của Công Minh cũng nhiều lúc chưa thật sự giúp được nhiều cho “Gạch”. Chẳng hạn như trận thua Đà Nẵng hôm qua, anh biết tiền đạo Rafael của Đà Nẵng để bóng chạm tay trước khi ghi bàn nhưng không hề phản ứng ngay trên sân mà chỉ than phiền với báo chí sau trận đấu. Ở tình huống này, nếu là Calisto thì có lẽ trọng tài khó lòng “thoát nạn”.
Hôm qua, trên sân Long An đã xuất hiện một vị HLV người Bồ Đào Nha, và người ta đã truyền tai nhau rằng, có thể không sớm thì muộn, ông này sẽ ngôi vào ghế nóng của Công Minh nếu thành tích của “Gạch’ ngày càng bết bát.
Kỳ Lân