Chiều 7/7, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã di lý nghi phạm giết người cướp tài sản xảy ra tại ngõ 296 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, từ Hà Nam về tới thành phố. Nạn nhân của vụ án là chị Nguyễn Diệu Dung, 20 tuổi, trú tại địa chỉ trên.
Kẻ bị tình nghi giết Dung là Ngô Văn Vương, 21 tuổi, ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Vương có dáng người nhỏ thó, nước da ngăm đen và ăn nói lưu loát. Bị dẫn giải về trụ sở cảnh sát, Vương vẫn thản nhiên, gương mặt ít biểu lộ cảm xúc. Anh ta lần lượt kể lại cuộc sống trước khi phạm tội, cũng như hôm gây án.
Nghi phạm Ngô Văn Vương bị dẫn giải về trụ sở cảnh sát. |
Vương sinh ra trong một gia đình thuần nông ở huyện Duy Tiên. Gia đình có 5 anh em trai, Vương là con thứ. Học chưa hết cấp 1, đủ biết mặt chữ, cậu ta quanh quẩn ở nhà với ruộng lúa. Lớn lên, Vương học được nghề sửa xe và kiếm chút tiền nuôi sống bản thân khi làm thuê cho người thân ở Hà Nội.
Hơn 2 năm trước Vương quen chị Dung. Hai người có một thời gian yêu nhau. Vương biết bạn gái sống với mẹ vì bố mất sớm. Do không còn tình cảm, Dung và anh ta chia tay. Vương lấy vợ cùng quê và có một cậu con trai hiện đã 9 tháng tuổi.
Vương làm nghề sửa chữa ở gần chỗ Dung sống. Thời gian gần đây, cô gái thỉnh thoảng tới chỗ Vương để sửa, rửa xe. Cũng trong giai đoạn này, con nhỏ, vợ cũng không có việc, mọi thứ đổ dồn lên đầu khiến kinh tế eo hẹp. Vương nảy sinh ý đồ phạm tội khi thấy Dung đi chiếc xe Sirius mới.
Trưa 1/7, vợ đưa Vương ra quốc lộ 1 để bắt xe khách lên Hà Nội. Vương chui vào một quán net gần nhà Dung đợi cho xẩm tối. Anh ta ra một khu chợ gần đó mua con dao gọt hoa quả làm hung khí. Tối đó, ngày tuần nên mẹ Dung đi lễ chùa, chỉ còn mình cô ở nhà. Vương mua túm vải và gói bánh gạo rồi vào nhà Dung. Gã ngồi nói chuyện vài phút thì cô gái có điện thoại. Ngay lúc Dung đang nói chuyện với một thanh niên ở đầu dây bên kia, Vương xông đến đâm một nhát vào lưng nạn nhân.
Cô gái gục xuống, gã đâm tiếp vào cổ, ngực... đến khi Dung tử vong. Gây án xong, hung thủ lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi phóng vọt đi. Hơn 1 tiếng sau khi Dung chết, người mẹ đi lễ chùa về phát hiện con gái nằm gục trên vũng máu. Cạnh đó, vẫn còn túi vải và gói bánh gạo. Con dao cắm trên cổ Dung được bà này xác định không phải đồ dùng trong nhà.
Chiếc xe máy của nạn nhân đã được thu giữ. |
Ngay sau vụ án xảy ra, công an thành phố đã chỉ đạo công an quận nhanh chóng truy bắt hung thủ. Gần 50 trinh sát được tung đi các ngả xác định nhân thân, mối quan hệ của nạn nhân. Trong lúc đó, gây án xong, ngày hôm sau Vương bán chiếc điện thoại và cầm cố chiếc xe máy tang vật được gần 3 triệu đồng. Hắn bắt xe khách vào thành phố Vinh để tìm cách trốn vào Sài Gòn.
Cùng với thời điểm Vương đang còn ở Hà Nam, một tổ công tác đã về nơi anh ta sống. Các trinh sát nhận được thông tin từ người dân có thấy Vương đi chiếc Sirius đỏ đen. Mặt khác, cảnh sát cũng xác định được "địa chỉ" chiếc điện thoại của nạn nhân được một người dân ở Hà Đông, Hà Nội đang sử dụng.
Lúc đó, Vương đã ung dung ở TP HCM. Cảnh sát đã động viên gia đình kêu gọi con ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Trốn được 2 ngày ở đất Sài thành, ngày 5/7, Vương bắt xe khách để về quê đầu thú. Bước đầu, Vương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc xe máy, điện thoại tang vật vụ án đã được thu giữ.
Việt Dũng