"Không, không, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nó. Tôi sẽ giữ con gà như một đức tin vào những điều kỳ diệu hoặc phép thuật", ông Gan Shugen nói.
Hai ngày trước, họ hàng của ông Gan đã mang con gà mái nhét chặt trong một chiếc túi nhựa và đưa cho ông.
"Tôi nghĩ nó đã bị cắt tiết nên mới nhét nó trong một chiếc máy ướp lạnh chờ đến lúc vặt lông. Nhưng trước khi sự kinh ngạc của tôi, con gà đã kêu to lúc tôi đem nó ra khỏi chiếc máy và chuẩn bị bỏ vào nồi nước sôi", ông Gan kể lại.
Theo tờ Chengdu Evening News, Niu Lili, giám đốc bệnh viện thú y của sở thú Thành Đô cho biết con gà mái có thể sống sót sau cái lạnh 0 độ nhờ bộ lông dày của nó.
Hà Linh