"Trước đó, hai đứa bọn mình là hai người hoàn toàn xa lạ, nhờ sự chỉ định vô tình của cô giáo lớp tiếng Anh đưa bọn mình về chung một bàn và rồi về chung một mái nhà.
Mình là Nguyễn Thu Hương, chàng là Nguyễn Chí Tuấn, chàng hơn mình một tuổi. Tụi mình đã vượt qua 400 km đường ôtô để lên Cao Bằng. Mình say xe lắm, suốt quãng đường mình mệt và ngồi im re, nhưng trước ống kính chụp ảnh, mình cười roe, chắc vui vì sắp không còn là 'bom' nổ chậm của bố mẹ nữa".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của Ensa bán tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.