Forlan trong màu áo MU. |
Chỉ một năm sau ngay ra đi khỏi Manchester như một kẻ chiến bại, Forlan sẽ trở lại với danh hiệu "Chiếc giày vàng" châu Âu cùng đội bóng mang tên "Tàu ngầm vàng" Villarreal. Một mùa bóng tại Tây Ban Nha đã thay đổi cuộc sống của Forlan, trả lại cho anh sự tự tin, điều mà chàng trai tóc vàng từng đánh mất tại nước Anh.
"Tôi từng nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở lại nước Anh và thật tuyệt khi lại gặp đúng Manchester United. Từ Old Trafford tới sân El Madrigal quả là một trải nghiệm thú vị", Forlan tâm sự với The Sun.
Năm 2002, HLV Ferguson đã chi 7 triệu bảng để đưa tiền đạo của Independiente về với MU. Tuy nhiên, cũng giống như Juan Veron, anh chàng Nam Mỹ này đã không hoà nhập được với bóng đá Anh. Trong 2 năm trời, Forlan chỉ được ra sân 37 lần trong đội hình xuất phát và ghi được vỏn vẹn 17 bàn thắng. Dù vậy, cầu thủ người Uruguay vẫn giữ những ký ức tốt đẹp về người thày và đội bóng cũ của mình.
"Tôi không bao giờ quên Ngài Alex. Tên tuổi của ông ấy gắn liền với MU. Dù là một CLB khổng lồ nhưng MU lại giống như một gia đình. Nhiều người sẽ không tin khi tôi nói rằng mình rất nhớ những năm tháng ở Old Trafford nhưng đó là sự thật. Vào đầu mùa bóng trước, tôi đã nói chuyện rất thẳng thắn với Fergie. Khi biết CLB Villarreal muốn ký hợp đồng với tôi, ông ấy đã tỏ ra rất lịch sự và tạo mọi điều kiện cho vụ chuyển nhượng thành công", Forlan kể lại.
Trong mùa bóng đầu tiên khoác áo "Tàu ngầm vàng", Forlan đã trở thành một trong những chân sút nguy hiểm nhất La Liga với 25 lần sút tung lưới đối phương. Chính anh cũng đã "đóng đinh vào chiếc quan tài" của một đội bóng Anh khác: Everton, tại vòng sơ loại Champions League năm nay.
Như vậy, các hậu vệ của MU sẽ phải đặc biệt cảnh giác với Forlan, người tự nhận là có rất nhiều bạn tại Old Trafford nhưng lại tuyên bố thẳng thắn: "Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và sẽ quyết tâm ghi bàn vào lưới đội bóng cũ để mang về chiến thắng cho Villarreal".
L.X.