Ảnh minh họa trên CP. |
Anh Sandile, bố của Cele, kể lại, cậu bé bị bắn trên đường trở về nhà ở Durban sau khi cùng bạn bè theo dõi trận thắng 2-1 của Nam Phi trước Pháp trên truyền hình. Nghi phạm sát hại cậu bé chính là người hàng xóm.
"Asanda rất mê bóng đá và thường xuyên thổi vuvuzela cho dù đội bóng yêu thích bị thua. Tuy nhiên, người hàng xóm mới chuyển đến đây không thích tiếng ồn của chiếc kèn này và tôi nghĩ đó là lý do anh ta bắn thằng bé. Sau khi trận đấu kết thúc, con trai tôi và bạn nó tiến đến gần khu vực nhà anh hàng xóm này rồi thổi kèn và bị bắn", bố fan tuổi teen cho biết.
Theo Mirror, người hàng xóm bị nghi là bắn Asanda bị bắt nhưng được trả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh. Anh ta bào chữa rằng, anh cứ nghĩ cậu bé là một tên trộm. Tuy nhiên, nghi phạm sẽ phải hầu tòa vào tháng sau.
Hoàng Trang