
Fan PSG nhảy múa, ca hát thể hiện niềm vui tột bậc sau khi Neymar và các đồng đội giành chiến thắng 3-0 trước Leipzig tại trận bán kết thứ nhất Champions League diễn ra tối 18/8.

Đám đông CĐV nhiều người không đeo khẩu trang, cởi áo phấn khích mừng lần đầu PSG lọt vào chung kết Champions League, không màng tới nguy cơ nhiễm Covid-19.

Cảnh sát được điều động tới khu vực Khải hoàn môn để giải tán đám đông đang ăn mừng. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, thủ đô nước Pháp đã ban bố lệnh hạn chế đi lại, giãn cách xã hội và ra ngoài bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Tình hình Covid-19 ở Pháp hai tháng trước có dấu hiệu lắng xuống nhưng sang tháng 8 lại xuất hiện nhiều ca bệnh mới. Mỗi ngày nước Pháp ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm mới và có nguy cơ đối diện cao với một đợt bùng phát dịch bệnh nữa khiến chính phủ phải thắt chặt các biện pháp kiểm soát.

Bất chấp cảnh báo, các fan PSG vẫn đổ ra đường phố, phớt lờ giãn cách xã hội.

Khung cảnh ở thủ đô Paris tối 18/8 được coi là 'điên rồ' trong bối cảnh Covid-19 vẫn hoành hành.

Trong trận đấu với Leipzig, Marquinhos là người mở tỷ số cho PSG phút 13. Trong ảnh Marquinhos và đồng hương Neymar nhảy lên mừng bàn thắng. Ít phút trước khi hiệp một kết thúc, Di Maria nâng tỷ số lên 2-0. Trận đấu được định đoạt ngay đầu hiệp hai khi Bernat ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện của Pháp.

Vượt qua đối thủ đến từ Đức, 'đại gia nước Pháp' PSG lần đầu tiên vào chung kết Champions League. Đối thủ của PSG là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Bayern Munich và Lyon.

Tuy nhiên, siêu sao Neymar có thể bị cấm thi đấu ở chung kết Champions League vì đổi áo với Marcel Halstenberg bên phía Leipzig, vi phạm quy định phòng chống dịch của UEFA.
Hoàng Trang (Ảnh: AFP)