Mohamed Salah đưa cả vợ con tới sân trong trận đấu cuối cùng của mùa giải khi Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Wolves. Khi đang cùng bố rời sân, Makka nhìn thấy quả bóng liền chạy tới rê bóng một quãng dài rồi sút vào gôn trống. Sau đó, cô nhóc tươi cười, vào khung thành nhặt bóng ôm chạy lại chỗ bố mẹ đang đứng đón. Các fan The Kop có những giây phút vui vẻ, tạm quên đi nỗi thất vọng chỉ là á quân, khi chứng kiến khoảnh khắc đáng yêu của Makka.
Trên trang cá nhân, Salah cũng gây chú ý khi đăng ảnh hai bố con trên sân. Trong ảnh, cô bé Makka chăm chú nhìn Chiếc giày vàng của bố với ánh mắt tò mò. "Đúng, bố biết là ở nhà chúng ta cũng có một cái. Đây là cái mới con ạ", ông bố trẻ viết giải thích thắc mắc của công chúa nhỏ.

Salah có vẻ đang giải thích với con gái về danh hiệu Chiếc giày vàng năm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Twitter.
Dù không thể đăng quang Premier League cùng The Kop, tiền đạo người Ai Cập giành danh hiệu Vua phá lưới cùng đồng đội Mane và đồng nghiệp Aubameyang bên phía Arsenal khi có cùng 22 bàn thắng. Ngôi sao 26 tuổi là một trong 6 cầu thủ có được danh hiệu này hai năm liên tiếp sau Alan Shearer, Michael Owen, Thierry Henry, Robin van Persie và Harry Kane.
Mùa giải trước, Salah ghi được 32 bàn và phá nhiều kỷ lục. Năm nay, chân sút người Ai Cập không đạt được phong độ tốt nhất nhưng vẫn có một mùa giải thành công và có cơ hội đăng quang ở Champions League. Ngày 1/6 tới, Salah và các đồng đội đá chung kết với Tottenham tại Madrid, Tây Ban Nha.

Salah hạnh phúc bên vợ con trong ngày nhận giải Vua phá lưới. Ảnh: SI.
Hoàng Trang (Theo National)