Tôi 29 tuổi, quản lý ở một công ty điện máy. Em là khách hàng của công ty tôi. Lúc đầu, tôi chỉ định tán cho vui nhưng sau đó đã ngỏ lời yêu em. Em từ chối vì vừa trải qua một mối tình đau khổ, nói sẽ bàn đến chuyện tình cảm sau. Công việc của tôi bận rộn nên nghe em nói thế cũng không đả động gì đến chuyện này nữa, vẫn quan tâm và ân cần với em như trước. Mỗi lần nhắn tin với em, tôi đều vui và sẵn sàng nghe em chia sẻ.

Ảnh minh họa.
Một tháng trước, trong buổi nói chuyện liên quan đến việc cưới hỏi của bạn bè, tôi nói: "Nếu em đồng ý, anh có thể cưới em liền và lo cho em tất cả". Em lại bảo vẫn chưa sẵn sàng nhận tình cảm từ tôi, dù những cử chỉ và sự quan tâm dành cho tôi thì tôi thấy chỉ những người yêu nhau mới thể hiện như vậy. Tôi phải làm sao đây? Có nên tiếp tục chờ đợi em hay tìm cho mình một đối tượng khác. Tôi không có nhiều thời gian đi tán tỉnh và cũng đến tuổi lập gia đình rồi, muốn được ổn định. Mong các bạn chia sẻ.
Hiếu
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.