Thực ra anh không quá gây ấn tượng cho em ngay từ giây phút đầu tiên, khi anh quát em: "Làm gì mà để người khác chờ lâu thế người đẹp", em đã rất buồn cười. Một người đàn ông sao lại có thể nói những lời như vậy với phụ nữ? Em đã nghĩ thế, nhưng rồi không hiểu sao, sự chân thành của anh từ trong ánh mắt đã khiến em nhớ đến anh nhiều hơn.
Em là người sống hướng nội, không thích mang chuyện riêng ra kể với người khác. Nỗi buồn của em chỉ là của riêng em. Vậy mà với anh, em đã không ngại chia sẻ. Lúc ấy em có cảm giác anh thật gần gũi, và không nên giấu anh điều gì. Em đã làm thế, đã bày tỏ để anh thấy cuộc sống, con người em. Em đã tin anh, điều chưa từng xảy ra với em trước kia. Em đã hy vọng thật nhiều...
Em đã vui biết bao khi nhận những tin nhắn yêu thương từ anh, ngây ngô nhưng vô cùng chân thành. Em đã không ngừng nhớ anh khi anh đi xa. Rồi bỗng nhiên anh quay ngoắt lại khi em tưởng có thể được gặp lại anh sau vài ngày công tác. Chuyện gì xảy ra với anh? Em đã thật sự lo lắng, có lẽ anh không hiểu điều đó. Buổi chiều anh còn nhắn tin cho em rằng anh đang phải truyền nước trong bệnh viện, vậy mà khi em gọi lại, anh lại không thưa máy. Em nghĩ anh bị sao đó nên không thể nghe điện thoại của em. Em đã không ngủ được suốt đêm. Anh có hiểu nỗi lo lắng ấy lớn đến thế nào không?
Sáng hôm sau em gọi cho anh, anh tắt máy. Em nhắn tin, anh không trả lời... và em hiểu rằng, anh đang tự mình quyết định chuyện của chúng ta. Em không khỏi ngạc nhiên vì chính anh là người muốn bắt đầu một mối quan hệ, để rồi không có lý do gì, anh tự kết thúc mối quan hệ ấy. Lẽ ra em phải ghét anh, nhưng em lại không thể. Em không muốn làm phiền anh nữa, lý trí của em bảo vậy, nhưng tim em lại không thể làm được. Tay em cứ gửi cho anh những dòng tin nhắn, dù rằng em biết sẽ chẳng có hồi âm. Anh có thể trả lời cho em biết, vì sao em lại nhớ anh nhiều đến thế không?
Tất nhiên, cùng với thời gian em sẽ dần quên anh. Em sẽ cố để không làm anh bận tâm với những dòng tin nhắn. Nhưng em mong được gặp anh một lần, để em được hiểu vì sao chúng ta lại không thể, vì sao anh lại xử sự khó hiểu như vậy. Em hy vọng anh đọc được những lời này, vì em biết công việc của anh bận rộn lắm. Nếu không thể yêu nhau, em mong vẫn sẽ được làm bạn của anh. Em muốn trở thành bạn của anh, "người đàn ông trẻ con". Nếu em nói em chưa từng yếu đuối thế này, anh có tin em không?
Anh hãy liên lạc với em, dù chỉ một dòng tin nhắn, được không anh. Mong tin từ 09154...7976.
Vợ anh.
Missu