Từ ngày hôm đó hai người đã là vợ chồng. Còn em, em là ai hả anh?Em yêu anh từ khi em còn là một cô bé, lúc đó em đã nghĩ chỉ cần em vào Đại học em sẽ nói cho anh biết tình cảm thật của mình, em sẽ cho anh đọc những dòng nhật kí em viết cho anh trong từng ấy năm. Để anh biết em đã nhớ anh thế nào mỗi khi màn đêm buông xuống, mỗi khi 3h sáng em thức dậy học bài. Em đã nhớ anh quay quắt, có những đêm em chỉ muốn mang anh ra khỏi giấc mơ, ôm anh trong vòng tay thực tại để làm dịu đi nỗi nhớ cào xé trong tâm hồn em. Bạn bè em đều nói rồi sẽ qua, anh chỉ là một chút xao xuyến của em ở tuổi này. Em cũng tin rồi sẽ qua. Nhưng thời gian trôi đi, chỉ có kỷ niệm và những lần gặp nhau của mình là qua đi còn tình yêu cuả em dành cho anh không hề qua đi chút nào anh biết không?
Đêm nay, khi em nằm xuống, ý nghĩ anh và người đó đang ở bên nhau, chung giường, chung chăn, chung gối làm con tim em nấc nghẹn. Em thấy đau tới mức không thể khóc nổi mà chỉ muốn giá như trái tim em có thể ngừng đập ngay lúc đó, đừng để nó phải đau đớn thêm dù chỉ là một chút.
Ngày đó anh nói với em những gì anh còn nhớ không anh?Anh bảo hai người chỉ là bạn, người đó có hoàn cảnh rất đáng thương nên anh quan tâm. Có phải anh nhiều tình thương đến thế, nhiều tới mức khi anh thương hại em mà em cứ ngỡ đó là tình yêu?Anh ơi sao khi em khóc. khi em muốn quên anh, khi em muốn xa anh thì ah lại ôm em, lại nắm chặt tay em, lại trao cho em những lời ngọt ngào như thế. Để bây giờ anh về hẳn bên người con gái đó chỉ còn em chịu cay đắng một mình?
Ngày xưa em luôn nghĩ rằng em là người con gái hạnh phúc nhất. Vì dù em có đứng ở đâu giữa một đám đông thì anh cũng nhận ra em. Mình nhìn nhau quên đi tất cả những người xung quanh anh nhỉ. Anh ở mọi nơi xung quanh em. Trong lớp học, trên sân trường…Chỉ cần em đưa mắt tìm kiếm là sẽ thấy anh, dịu dàng và ấm áp. Thế nên trên sân trường đông nghịt người em vẫn hay nghĩ chỉ cần bước một bước nữa thôi là em sẽ đối diện với anh rồi.
Đám cưới anh chắc diễn ra vui vẻ lắm, chỉ có em ở đây xa xôi đau khổ một mình. Em vẫn ngu ngơ, khờ dại mong rằng em đang ở đó, để em được đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, em hứa đó anh.
Tạm biệt anh nhé tình yêu của em, anh hãy sống thật hạnh phúc nhé anh.
dongsongmuah