Em gái tôi 16 tuổi, học xa nhà từ đầu năm và ở chung với bà ngoại. Em gái từ nhỏ đã làm những chuyện không vừa mắt nhiều người, tính tình lại cứng đầu, muốn làm gì thì không quan tâm tới lời nói người khác. Từ lúc lập mạng xã hội nó đã chặn hết mẹ, dì, cô giáo để không ai biết nó đang làm gì. Tới khi em gái xa nhà mới huỷ chặn liên lạc với mọi người. Cách đây không lâu, em gái tôi xin mẹ cắt tóc để hiến tóc cho bệnh nhân ung thư làm tóc giả, mẹ tôi đồng ý. Em cắt tóc như con trai. Mọi người phản đối, em không trả lời ai hết, đúng ngày sinh nhật em ghi một đoạn chia sẻ thật dài, nói không ai hiểu em, kể cả anh họ, ngoại hay dì, bởi họ toàn phát ngôn thấp kém, thất học.

Ảnh minh họa
Tôi rất buồn, mẹ tôi lại bệnh cấp cứu mấy lần, em gái chưa hề hỏi thăm tiếng nào, mẹ có hỏi thăm em cũng không trả lời, hỏi kết quả thi cử ra sao nó nói trượt hết rồi trong khi nó đậu, mà người ngoài thì nó cái gì cũng chia sẻ. Mẹ và cả nhà tôi ai cũng thương nó, vì nó là đứa ốm yếu nhất nhà, rất dễ tin người, cứ bị bạn lợi dụng hoài. Tôi cảm thấy em gái mình không cần gia đình, nó sống vì tư tưởng giúp người, nó thích làm chuyện cao cả trong khi gia đình thì nó không hề quan tâm tới ai, thậm chí còn không muốn về khi có thời gian rảnh.
Tôi phải làm gì để có thể kéo lại đứa em gái gần với gia đình hơn?
Thủy
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu