Cả gia đình vui mừng khi có bé Beatrix Blade chào đời. Ảnh: Mirror |
Chị Katy Slade, 31 tuổi, người Anh, bị mắc chứng bệnh di truyền hiếm gặp nên không thể mang thai. Biết Katy luôn khao khát được làm mẹ, Lucy Marks, em gái cô, liền bày tỏ ý định hiến trứng để giúp vợ chồng chị có con. Chị gái của chồng Katy sau đó cũng đề nghị mang thai hộ đứa trẻ.
Những nỗ lực đó của họ cuối cùng cũng được đền đáp khi bé gái Beatrix Blade chào đời.
Hiện là giáo viên tiểu học, Katy cho hay lúc chào đời cô bị chứng rối loạn hiếm gặp nên không có cơ quan sinh sản. Khi Lucy, cô em gái 27 tuổi của Katy, nói rằng cô muốn hiện thực hóa lời hứa lúc bé rằng sẽ hiến trứng giúp chị nếu chị muốn có con, Katy đã rất bất ngờ.
"Khi tôi bế Beatrix lần đầu tiên trên tay, tôi đã nhìn Lucy, David (chồng Kary) và chị Jamie. Thật tuyệt vời là mỗi người trong chúng tôi đều góp phần quan trọng trong việc đưa con bé đến với thế giới. Nếu không nhờ các chị em, vợ chồng tôi sẽ không bao giờ có con. Đó là món quà tuyệt vời nhất và chúng tôi biết ơn họ rất nhiều vì điều đó", Katy nói.
Trong khi đó, anh David, một nghệ sĩ xăm hình, cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được làm cha. "Chúng tôi không dám tin là đã được lên chức. Beatrix là thiên thần nhỏ của vợ chồng tôi và chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ đóng góp của họ khi đã biến ước mơ của chúng tôi trở thành sự thật", anh nói.
Theo Mirror, Lucy không muốn tự mình mang thai vì sợ sẽ trở nên quá gần gũi với đứa trẻ. Do vậy mà Jamie mới quyết định "nhập cuộc".
Hướng Dương