Từ khi mình quen nhau, rồi yêu nhau đến giờ, chưa bao giờ anh yêu khiến em phải buồn, anh nhỉ! Thế mà tự dưng hai hôm nay em buồn quá. Em cũng không thật sự hiểu lý do tại sao em lại như thế nữa, anh à. Có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều, để rồi tự làm khổ mình chăng?
Có thể nào là hai hôm nay anh bận quá nhiều việc? Có thể nào là tâm trí anh cũng cần phải dành chỗ cho những việc khác nữa, đâu chỉ riêng em? Chắc thế rồi… Vì những tin nhắn thưa thớt, vì không còn câu chúc ngủ ngon lúc 12h đêm, vì anh không còn là người đánh thức em dậy lúc 6h sáng. Vì anh lo chuyện gia đình, vì anh say. Phải rồi! Em thật ngốc, em đâu phải là số 1 trong trái tim anh đâu!
Thế từ nay em trả lại anh những khoảng trống cần có nhé! Sẽ không xem quá nhiều vào việc của anh. Sẽ chẳng lo lắng nữa khi anh không nhắn tin cho em. Sẽ vẫn yêu anh, nhiều thật nhiều như thế, nhưng theo một cách khác, cái cách mà anh cảm thấy thoải mái hơn. Vì em yêu anh mà, em sẽ làm tất cả để anh yêu của em luôn vui!
À có một sự thật thế này mà anh yêu giấu em nhé! Người trước đây anh yêu vẫn đang ở gần anh, rất gần, thế mà anh yêu kể với em là người ấy không còn ở đó nữa. Chuyện nhỏ thôi, có lẽ anh yêu chẳng muốn em buồn, chẳng muốn em lo, nên mới nói thế. Nhưng em vẫn biết, vẫn ghen, em hư thật đấy! Thì đã bảo là em thấy dễ chịu vì đã không cho anh yêu biết là em đang giận, đang ghen lắm mà... Hôm nay em đau bụng quá, mà vừa đau, vừa nhớ anh yêu, nhưng anh yêu đâu có biết, phải không? Thế là em khóc, cứ như đứa trẻ con, phải có người dỗ dành mới chịu nín ý!
Anh yêu này, đừng bao giờ nói dối em, dù chỉ để làm em vui! Chỉ cho anh yêu nói dối em một điều thế này thôi nè, anh yêu cứ khen em xinh ná! Em thích lắm ý!
Bi giờ thì em cảm thấy thoải mái thật sự đấy, vì em viết những dòng này lên đây anh yêu chẳng đọc được đâu! Tý em lại post một cái blast vui vui, anh yêu có đọc được thì cũng không biết em đã trải qua những gì hôm nay nhé :D
Em yêu anh nhiều lắm! Mình mãi bên nhau anh nhé !
Ngố