Nếu tình yêu mà lúc nào cũng chỉ thật bình yên phẳng lặng như mặt hồ ko gợn sóng thì đâu phải đã là một tình yêu hoàn hảo. Với em tình yêu giúp người ta vượt lên mọi sóng gió khó khăn và sau những khó khăn đấy người ta lại càng thấy yêu nhau hơn, như thế mới là một tình yêu hòan hảo. Mặc dù trong cuộc sống này không có gì là tuyệt đối cả, nhưng biết trân trọng những gì thuộc về mình thì như thế cũng hạnh phúc rồi, phải không anh ? Thế giới của anh và thế giới của em là hai thế giới hòan toàn khác xa nhau . Nhưng tại sao chúng mình vẫn có thể yêu nhau , và yêu rất nhiều là đằng khác. Gạt bỏ mọi hòan cảnh để yêu nhau cũng đã là một điều rất đáng để trân trọng trong tình yêu của chúng mình rồi . Em biết tương lai ở phía trước, anh và em rồi sẽ có những lúc cảm thấy rất bế tắc. Nhưng anh ơi, hãy nắm thật chặt tay em nhé. Em sẽ chỉ buông tay ra khi nào anh nói rằng anh mệt mỏi và anh không muốn đi tiếp nữa. Lúc đó em sẽ đứng ở phía cuối con đường , nhưng con đường đó không có anh đứng cạnh nữa mà anh sẽ đứng nơi phía cuối con đường song song với con đường mà em đang đứng. Hai con đường đó ko bao giờ có thể gặp nhau ở bất cứ một điểm nào cả. Có lúc em đã thấy thực sự mệt mỏi, vì anh không hề hiểu được cảm giác mà em đang trải qua. Nhưng có sự quan tâm của anh, em vẫn cảm thấy an ủi phần nào và lại tiếp tục đứng lên để cố gắng đi tiếp. Em tin thời gian sẽ giúp anh hiểu em nhiều hơn, và sẽ đưa chúng mình đến bên nhau gần hơn nữa. Em yêu anh, đây là điều cuối cùng em biết . Thời gian cũng sẽ không bao giờ có thể thay đổi được điều này, vì em sẽ chỉ yêu anh thôi. Nắm chặt tay em vào nhé.
Hoàng Nhật Anh