Cô bé bụ bẫm đã sớm ra đi khi mới 11 ngày tuổi. |
Chỉ vài ngày sau, Jennifer bé nhỏ đã mất vì nhiễm một loại virus thông thường từ đôi môi của mẹ.
Theo kết quả của cuộc điều tra được công bố hôm qua, người mẹ nhiễm virus herpes khoảng nửa tháng trước khi sinh. Miệng của cô bị loét nhưng kháng thể chưa kịp hình thành nên bé Jennifer sinh ra mà không đề kháng với loại virus này. Sau khi sinh con hai ngày, Ruth tiếp tục điều trị bệnh loét ở miệng.
Sau khi chào đời vào ngày 24/11/2006, sức khỏe của Jennifer ngày càng giảm sút, bé ngủ li bì suốt ngày và mất khi mới được 11 ngày tuổi.
Hiện nay, Ruth đã có thêm một đứa con, bé Annabel, 15 tháng tuổi, ngoài cô con gái đầu lòng, Emma, 16 tuổi. "Sau khi mất con, tôi rất lo sợ sẽ lại bị mất mát như thế nữa. Bé Annabel đã đem nụ cười trở lại với tôi dù tôi thỉnh thoảng vẫn khóc khi nhớ về Jennifer bé bỏng", Ruth, , 35 tuổi, làm thợ cắt tóc ở Lancaster, Anh, chia sẻ.
Bé Jennifer ngày mới chào đời. Ảnh: Daily Mail. |
"Mất con là điều quá sức chịu đựng với tôi nhưng mất con vì lý do như vậy càng khiến tôi đau khổ hơn vì lẽ ra, tôi đã có thể tránh được kết cục này. Nếu tôi biết mình bị nhiễm virus đó và sự nguy hiểm khi gần con như vậy, có lẽ, Jennifer vẫn còn sống", Ruth tâm sự.
Theo Daily Mail, những trường hợp như bé Jennifer không nhiều nên các bà mẹ không được cảnh báo. "Sáu đứa trẻ chết mỗi năm ở Anh đã là quá nhiều. Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều thông tin về nguy cơ này", Ruth bày tỏ.
Mẹ của bé gửi thư tới văn phòng Thủ tướng Anh mong có nhiều sự tuyên truyền hơn nữa tới sự nguy hiểm của các loại virus tới các bà mẹ mang bầu. Ảnh: Daily Mail. |
Ban Mai