Một phụ nữ qua đường phát hiện ra em bé nằm trên nền đất và gọi cảnh sát lúc 17h. Bé gái khoảng 2 ngày tuổi, vẫn chưa cắt dây rốn, mặc chiếc áo len xám và nằm trong chiếc túi vải bạt trắng hồng.
Bé gái Rosie vừa sinh ra đã đơn độc giữa dòng đời. Ảnh: PA. |
Em bé được đưa tới Bệnh viện Wycombe General. Tại đây, bé Rosie, tên mới của bé do các y tá đặt, được xác định trong điều kiện sức khỏe tốt, mặc dù đã chịu đựng cơn đói và khát.
Theo Daily Mail, các điều tra viên cho rằng, người mẹ đã bỏ rơi Rosie có thể mắc phải căn bệnh nguy hiểm hoặc tài chính rất khó khăn.
Rosie được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: PA. |
Thám tử Sergeant Robin Hughes chia sẻ: "Chúng tôi mong cô ấy sẽ đến bệnh viện hoặc ít nhất là được điều trị vì cô có thể mắc các biến chứng nguy hiểm. Dây rốn vẫn dính với em bé chứng tỏ cô ấy không được giám sát khi sinh. Chúng tôi nghĩ em bé bị bỏ trong bụi cây từ lúc 12h đến 15h".
Bụi cây nơi bé Rosie được tìm thấy. Ảnh: PA. |
Hoài Vũ