Bạn Như Quỳnh tâm sự: "Lúc đầu tớ chẳng để ý mấy đến 'hắn'. Mà hắn lại là con trai làm kế toán, hai đứa cùng ngành, tính tính toán toán, chẳng chút lãng mạn và tớ đã gạch khỏi short list. Nhưng đúng là duyên trời định, chúng tớ làm ở hai công ty con, lại hàng xóm láng giềng, cơ hội gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày, thời gian đã cho tớ cơ hội khám phá dần dần vẻ đẹp tiềm ẩn của "hắn".
Thế tớ mới nhận ra rằng, tình yêu đâu phải chỉ bắt đầu từ tiếng sét. Nhiều khi nó rỉ rả rỉ rả như mạch nước ngầm, không hung dữ rồi chợt tắt, mà nhẹ nhàng đủ lâu khám phá ra sự hòa hợp giữa hai tâm hồn như nước nguồn và đất mẹ vậy. Tớ không nhớ hắn ta nói: 'Anh yêu em từ khi nào', hay lời cầu hôn của hắn ta như thế nào. Hình như là… tớ tự 'đổ' mà không hay biết…
Chúng tớ đều là dân kế toán. Nhưng các bạn hãy thử xem qua bộ ảnh được thực hiện tại Hồ Cốc, ngày 4/10, hoàn toàn chưa qua photoshop và thử cảm nhận có phải dân kế toán hơi khô cứng như nhiều người thường nghĩ không nhé! Đám cưới của chúng tớ diễn ra vào ngày 13/11 tới. Nếu bộ ảnh của tớ được đăng vào ngày đó thì thật là ý nghĩa và bảm đảm Xí của tớ (anh xã) sẽ hoàn toàn bất ngờ và vui phát khóc mất".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là thẻ chăm sóc da mặt Placencare trị giá 1 triệu đồng tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.