Bạn Nguyễn Hồng Vân chia sẻ:
"Ngồi viết thiếp cưới mà em như mơ
Ngồi ngắm ảnh cưới lòng em vui thẫn thờ
Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ
Giờ em rạng rỡ váy cưới cô dâu
Nụ cười mẹ cha náo nức trẻ thơ
Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ
Anh hạnh phúc như chưa bao giờ
Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ"



























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 11 tới tháng 1/2015 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem chi tiết thể lệ tại đây.