Hai chữ "duyên số" đã khiến chúng mình gặp gỡ và yêu nhau. Anh là người Mỹ, còn mình là cô sinh viên du học nơi đất khách quê người. Mình gặp anh sau 6 tháng đến Mỹ, anh đã dạy cho mình về văn hóa Mỹ, tiếng Anh và anh rất kiên nhẫn đối với mình.
Anh chia sẻ, anh yêu mình vì mình có nét duyên dáng truyền thống của người con gái Việt Nam. Còn mình yêu anh vì anh rất chân thành, giản dị và thông minh. Anh rất thích đồ ăn Việt Nam, đặc biệt là phở, bún bò Huế, bánh canh. Anh cũng cố gắng học tiếng Việt để nói được những từ thông dụng. Bộ ảnh của chúng mình được thực hiện tại Huế, nơi mình sinh ra và lớn lên.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.