>> Thể lệ dự thi ảnh cưới từ tháng 6 đến tháng 8
Chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Chuyền: Mình và anh biết nhau cách đây 10 năm qua chat yahoo, lâu lâu chỉ nhắn tin cho nhau trên mạng hỏi thăm. 5 năm sau đó, mình có dịp gặp anh ở Hà Nội khi về thăm bạn. Sau ngày đó mình và anh cũng có thích nhau , nhưng chỉ dừng lại ở việc thích nhau bằng cách tự mỗi người nhớ và nghĩ trong lòng.
Bẵng đi cả 2 năm trời, rất ít khi liên lạc, tự dưng lại hỏi thăm qua lại nhau, khi đó chẳng hiểu sao mình và anh lại thích nhau ( mặc dù chỉ nhắn tin qua điện thoại ). Và vì anh quá vô tình, ham chơi, đáng ghét nên mình đã lại "quên anh"- sau này có lần nghe anh nói là do khi đó anh nghĩ hai đứa sẽ chẳng đi đến đâu nên vô tình như thế.
Thời gian tiếp tục trôi đi, qua gần 3 năm chẳng liên lạc, trước tết năm 2012 thỉnh thoảng lại có 1 tin nhắn hỏi thăm từ anh, mình cũng trả lời như bạn bè hỏi thăm nhau và cũng không có cảm giác đặc biệt gì cả. Ấy thế mà 10 năm không gặp tưởng chừng đã thoát - mình nói đùa với bạn bè mình như thế.
Có lẽ là do duyên phận, anh xuất hiện ở nơi mình làm việc đúng ngày 14/2, có một ngày đưa người bạn cũ đi thăm thắng cảnh Đà Nẵng, anh làm cho mình cười cả ngày, và có cảm giác ấm áp, bình yên lạ kỳ, mặc dù chưa có những rung động tình yêu của trái tim nhưng cái cảm giác bình yên lạ kỳ khi bên anh đó đã làm cho mình đồng ý quen anh, cùng tìm hiểu nhau. Ấy thế mà chỉ một tuần sau anh bảo: "Cuối năm mình cưới em nhé ".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới từ tháng 6 tới tháng 8 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 1 triệu đồng tiền mặt cùng phiếu mua đồ nội thất trị giá 10 triệu đồng và phiếu chụp ảnh trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.