Bạn Nguyễn Thị Kim Chi chia sẻ: Nếu có người hỏi em rằng: " Bạn có tin vào hai chữ duyên phận không?", thì em sẽ không ngần ngại trả lời: " Em tin!". Thật vậy, duyên phận đã khiến chúng ta lại gặp nhau, lại yêu nhau và quyết định gắn kết với nhau suốt cuộc đời. Tính đến thời điểm này, chúng ta đã biết nhau hơn 20 năm rồi anh nhỉ! Từ cái thời học chung mẫu giáo, rồi cấp 1, cấp 2.
Trước đó, thật sự là em không có ấn tượng về anh là mấy, chỉ là một người bạn rất đỗi bình thường như bao người bạn khác. Mãi đến năm cuối cấp 2, khi được xếp ngồi cạnh nhau, lúc đó mình mới bắt đầu có những rung động đầu đời. Nhưng em nghĩ, tình cảm đó chưa được gọi là tình yêu, vì nó rất trẻ con, vụng dại mà trong sáng biết bao. Và rồi tất cả cũng chỉ dừng lại ở tình bạn.
Nhưng em biết, ở đâu đó trong mỗi chúng ta, dường như lại có một sự ưu ái đặc biệt dành cho đối phương. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, em và anh đều có những hướng đi cho riêng mình. Giữa bộn bề cuộc sống, ta lại gặp nhau một cách không hề vô tình. Mà như có sự sắp đặt trước bởi một bàn tay vô hình nào đó. Để rồi bây giờ ta là của nhau, cùng nhau chia sẽ niềm vui nỗi buồn, cùng nhau vun đắp cho gia đình nhỏ của mình mãi mãi hạnh phúc. Tất cả đều nhờ duyên phận. Ta cảm ơn mi, duyên phận nhé!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.