Bạn Nguyễn Hà Bích chia sẻ: Tình cờ đọc Facebook thấy cuộc thi ảnh cưới! Cảm ơn Ngoisao.net vì hãy khoan nghĩ đến giải thưởng, mà mình muốn thông qua cuộc thi này, gửi những dòng cảm xúc chưa bao giờ nói ra đến chồng sắp cưới của mình...
"Anh và em gặp nhau, yêu nhau và đi đến hôn nhân, gói trọn trong một chữ "duyên". Đến giờ phút này em cảm thấy mãn nguyện về quyết định của mình. Nhìn lại chặng đường đã qua, kể từ ngày em biết thế nào là những rung động đầu tiên trong tình cảm nam nữ, trải qua rất nhiều sự kiện, biến cố trong cuộc đời thì em đã gặp được anh. B
ây giờ em vẫn nghĩ, đôi khi ông Tơ - bà Nguyệt vì một phút giây bồng bột hoặc lơ là, đã se nhầm duyên em với một ai đó, có một đôi nét nào đó giống anh bây giờ. Để mà đến khi em thấy tình cảm gần như đã chín, em vẫn chạy trốn khỏi cuộc tình ấy để đi kiếm tìm những điều khác, hay cũng chính là hạnh phúc thực sự của em... Cho đến khi em gặp anh...
Cho đến khi em gặp anh, em đã biết yêu thực sự cái màu áo xanh của chúng mình, cái màu áo mà cả đời này, anh và em sẽ gắn bó! Cho đến khi em gặp anh, em đã không còn rung động với bất cứ người nào khác, bất cứ điều gì khác! Nói một cách nghiêm túc là: "Em chưa bao giờ thấy nghiêm túc hơn lúc này!". Cho đến khi em gặp anh, trực giác của em mách bảo rằng: "Anh chính là người em chờ đợi bao lâu nay", nói một cách lãng mạn hơn: "Anh chính là người đàn ông trong giấc mộng của em!" Cảm ơn chữ "duyên" sau bao ngày qua, những ngày tới và đừng làm phí hoài nó anh nhé!"


















* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 11 tới tháng 1/2015 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem chi tiết thể lệ tại đây.