Thứ năm, 8/6/2023, 16:15 (GMT+7)

Đường cẩm tú cầu trong ngôi chùa 1.300 năm tuổi ở Nhật

Nhật BảnHàng trăm chậu cẩm tú cầu khoe sắc ở bậc đá chùa Hasedera được ví như "nấc thang lên thiên đường", thu hút đông du khách dịp hè.

Tháng 6 Nhật Bản vào hạ kéo theo những cơn mưa rào, cũng là lúc cẩm tú cầu nở rộ. Những vườn cây, ngôi đền, chùa trồng hoa này thu hút du khách thập phương. Trong đó, chùa Hasedera là địa điểm nổi bật với "con đường cẩm tú cầu" nhiều màu sắc. Ảnh: Instagram Kozou_nara_place

Hasedera nằm ở thành phố Sakurai, tỉnh Nara. Theo mô tả trên bảng đồng Hokke Sessō-zu hiện lưu giữ tại chùa, công trình được xây dựng lần đầu vào năm 686, dành riêng cho Hoàng đế Tenmu.

Đến năm 727, chùa được mở rộng theo lệnh của Hoàng đế Shomu. Đây cũng là điểm lui tới ưa thích của giới quý tộc trong thời Heian (794-1185). Từ thế kỷ 10, nó bị thiêu rụi và xây dưng lại nhiều lần, luôn là điểm đến nổi tiếng với du khách vùng Kansai. Hội trường ngày nay là công trình xây dựng lại từ năm 1650. Ảnh: Hase_dera

Khác với nhiều nơi, chùa trồng hoa trong chậu, có người chăm sóc mỗi ngày, thay mới khi bông tàn. Các chậu được đặt trên cầu thang bằng đá dẫn lên trên, gọi là "đường ajisai" (đường cẩm tú cầu). Có hơn 40 giống cẩm tú cầu khác nhau, biến khung cảnh tựa "nấc thang lên thiên đường". Ảnh: Sacchan4396

Tại Nhật Bản, cẩm tú cầu còn được ví "công chúa mùa mưa" do nở to, đẹp nhất khi không khí ẩm, vừa nóng, vừa mưa. Hoa có nhiều gam rực rỡ như xanh dương, tím, hồng, trắng, vàng... Màu sắc biến đổi tùy độ pH trong đất. Đất có tính kiềm cao, hoa nghiêng về sắc đỏ, axit cao sẽ cho hoa xanh. Ảnh: Hase_dera

Du khách đến Hasadera có thể thuê kimono và dù để chụp ảnh với cẩm tú cầu ở chùa. Ảnh: Instagram manai7a3

Khuôn viên chùa "phủ" cẩm tú cầu, dày đặc ở sườn núi, cổng, vườn... Ảnh: Hase_dera

Một du khách vừa ghé chùa đầu tháng 6 cho biết năm ngoái cẩm tú cầu năm ngoái rộ sắc xanh, năm nay thêm sắc hồng, tím khiến khung cảnh thêm phần lộng lẫy, bắt mắt. Ảnh: Instagram S_16523

Ngoài ra, du khách có thể tham quan nhiều điểm khác trong chùa, điển hình là cầu thang gỗ có mái che (noboriro) gồm 399 bậc đá, dài khoảng 200 m - được xem là tài sản văn hóa quan trọng. Người hành hương tin rằng đi hết cầu thang này sẽ thoát khỏi 108 ảo ảnh - nhân tố dẫn đến mọi đau khổ của con người. Ảnh: Instagram Hirota_46

Chùa cách Osaka khoảng 60 km, tiện đi về trong ngày nếu bạn di chuyển từ Osaka hoặc Kyoto. Công trình nằm dọc theo ngọn đồi rậm rạp cây xanh, hay có sương mù che phủ tạo khung cảnh như cổ tích. Các tòa nhà chính có tầm nhìn ngắm cảnh đẹp.

Hasedera cũng nổi tiếng vào mùa xuân - thời điểm 700 bông mẫu đơn Trung Quốc nở dọc cầu thang đá. Vào mùa thu, lá vàng lá đỏ rực rỡ, che phủ khuôn viên lẫn lối đi. Ảnh: Hase_dera

[

Yanie