Trưa 15/2, sức khỏe thượng úy Nguyễn Văn Minh (cán bộ Hải đoàn 28, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) đã bình phục sau hai ngày điều trị vì đuối sức khi cứu người bị chìm xuồng dưới kênh Cán Gáo ở huyện An Biên (Kiên Giang).
Thượng úy Minh dũng cảm cứu người bị nạn. Ảnh: QĐND |
Thượng tá Nguyễn Hữu Nhịp (Hải đoàn phó Hải đoàn 28) cho biết chiều mùng 4 Tết Quý Tỵ anh Minh trực tại đơn vị đóng ở xã Hưng Yên, huyện An Biên. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh dưới sông Cán Gáo, thượng úy Minh chạy đến hiện trường cách đơn vị hơn 200 m và không ngại hiểm nguy lao xuống nước cứu người bị nạn.
Vật lộn giữa dòng nước chảy xiết, viên sĩ quan biên phòng đưa được bé trai 4 tuổi vào bờ rồi lao ra giữa sông cứu tiếp chị Phạm Thị Tường Ninh (36 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Lúc này người dân xã Hưng Yên và Tây Yên A hay tin chạy ra giúp anh Minh cứu vớt 3 người còn lại đưa vào bờ an toàn.
Theo chị Ninh, tai nạn xảy ra lúc chị cùng 2 thanh niên và 2 đứa trẻ (4 tuổi và 9 tuổi) đi xuồng từ xã Hưng Yên qua Tây Yên A để chúc Tết người thân. Khi quay về xuồng bị gió to, sóng lớn đánh chìm làm 5 người ngã nhào xuống sông Cán Gáo.
Với tấm gương dũng cảm, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng quyết định thăng quân hàm đại úy trước niên hạn cho thượng úy Minh. "Hải đoàn 28 phát động trong toàn đơn vị nêu gương của anh Minh vì quân nhân này có hành động quên mình cứu người bị nạn”, thượng tá Nhịp cho biết thêm.
Ngô Tư