Munmun Manjhi, sống ở thành phố Gurgaon, Delhi, tuần này được giới chức giải cứu sau khi chồng cô tìm đến đồn cảnh sát nhờ hỗ trợ. Truyền thông Ấn Độ đưa tin một đội cảnh sát, quan chức y tế và các thành viên phòng phúc lợi trẻ em hôm 21/2 đến nhà và phá cửa chính, đưa mẹ con Munmun ra ngoài.
Các video và ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh quần áo, tóc, rác rưởi, bụi bẩn và đồ đạc rải khắp căn nhà.
Munmun được cứu ra trong tình trạng lo sợ mắc Covid-19 và tin con trai sẽ không sống được nếu rời nhà.
"Rất khó để thuyết phục vợ tôi tự mở cửa, đưa con trai ra khỏi nhà bởi cô ấy sợ cả hai mẹ con đều sẽ mắc bệnh. Mỗi lần cô ấy ra ngoài, tôi thường cùng vợ đến khu chợ gần nhà để mua vài món đồ một lúc", Indian Express dẫn lời anh Suran Majhi, chồng Munmun, nói.
NDTV đưa tin Munmun thường tự cắt tóc mình và con trai tại nhà. Cô cũng nấu ăn bằng bếp từ để tránh tiếp xúc với bên ngoài. Suốt ba năm, rác trong nhà Munmun cũng không được đổ, còn con trai cô cũng không được nhìn thấy ánh mặt trời.
Vì sợ nhiễm virus, Munmun không cho bất cứ ai, kể cả chồng, vào nhà. Cách duy nhất để chồng cô giữ liên lạc với vợ con là gọi video. Suran cho hay vợ thường yêu cầu anh để đồ tạp hóa và các nhu yếu phẩm bên ngoài cửa nhà.
"Tôi không cầm được nước mắt khi lần đầu nắm tay con trai mình sau ba năm. Tôi đã hôn trán thằng bé và hứa rằng cả gia đình sống cùng nhau như trước kia", người cha nói.
Sau khi được cứu, hai mẹ con được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sự việc làm dấy lên lo ngại về các ảnh hưởng của dịch bệnh với sức khỏe tinh thần, cũng như sự cần thiết được hỗ trợ về tinh thần trong đại dịch.
Ấn Độ là một trong những quốc gia ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới. Tuy nhiên, số các ca nhiễm mới đã giảm xuống chỉ còn vài trăm trong vài tháng gần đây.
Hướng Dương (Theo Independent)