Trong trang phục áo thun và quần jean giản dị, Đức Tuấn đã tận tình đến phòng bệnh thăm hỏi sức khỏe của bé Minh Thái. |
Dù khá bận rộn với lịch diễn và công việc riêng nhưng chàng ca sĩ điển trai vẫn dành thời gian đến thăm hỏi và tặng quà cho bé trước ngày được xuất viện. |
Đức Tuấn chia sẻ: “Qua một chương trình từ thiện, tôi có biết về gia cảnh của bé Thái. Bố mẹ cháu đều là thợ hồ, thu nhập hàng tháng không bao nhiêu. Mẹ cháu lại đang mang thai sắp đến ngày sinh, chỉ còn bà nội hàng ngày chăm sóc. Minh Thái mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Trước đó, chỉ cần nói cười mạnh một chút thôi là đã có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau cơn đại phẫu, sắc mặt bé giờ đã hồng hào và cơ thể cũng hoạt bát, nhanh nhẹn hẳn lên”. |
Đức Tuấn dẫn bé Thái đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Trên thân hình gầy còm và bé bỏng của bé vẫn còn một dải băng trắng to, che vết mổ dài trên ngực. |
Bé Minh Thái và Đức Tuấn đã có một buổi sáng chơi đùa vui vẻ. Bé Thái tuy mới vừa hồi sức sau ca đại phẫu nhưng đã tươi vui, hoạt bát và khá tinh nghịch. |
Đức Tuấn chụp ảnh kỷ niệm với hai bà cháu trước khi bé Thái được xuất viện điều trị ngoại trú. Gấu đỏ gắn kết yêu thương là chương trình từ thiện được thành lập giữa Công ty cổ phần Thực phẩm Á Châu và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhằm mục đích hỗ trợ cứu chữa các trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, gia đình quá khó khăn không đủ điều kiện để chữa trị. |
Cẩm Ly