Sáng chủ nhật, Thắng, một SV ngành kiến trúc đưa bạn gái đi dạo phố. Thế nhưng, anh chàng cứ nằng nặc thuyết phục để người yêu cũng qua tận quận 2 để uống cà phê nằm trong đường số 2, cắt đường Trần Não nổi bật với cái tên Car Driver và khoảng sân nắng chang chang.
Một xe đua mô hình của Duy Hoàng. |
Quán thật ấn tượng với tiếng động cơ gầm rú. Những chiếc xe mô hình điều khiển từ xa lao vun vút trên đường đua được phân cách bằng những thanh chắn kẻ sọc đỏ trắng.
Quanh quán, những đôi mắt đang chăm chú theo dõi cuộc tranh tài, miệng không ngớt lời phân tích những kỹ thuật "bo-cua".
Thắng cho Thể Thao Ngày Nay biết: "Cách đây khoảng 1 tháng, mình và người bạn thân đi ngang thấy cách trang trí của quán là lạ nên vào thử, không ngờ quán thu hút tụi mình vì trò chơi đua xe mô hình. Hai thằng lập tức đăng ký làm hội viên".
Mỗi sáng chủ nhật quán đều tổ chức cho khách, nhân viên, đua xe theo thể thức loại trực tiếp. Khách muốn tham gia đua sẽ được "cấp" miễn phí xe đua để dợt trước. Dù là đua xe mô hình nhưng trước mỗi cuộc đua các "chủ ngựa" cũng được chăm sóc tỉ mỉ, chỉnh ga, thăm xăng nhớt đàng hoàng.
Cái không khí sôi nổ ivà mới lạ của trường đua này được mang đến bởi một "tay chơi" 30 tuổi, vốn là sinh viên ĐH Kiến Trúc TP HCM tên Trần Duy Hoàng.
"Tôi có thời gian làm việc cho một công ty quảng cáo tại Thái Lan. Chính thời gian ở đây, tôi có dịp làm quen với môn này và yêu thích nó...", anh cho biết.
Từ khi còn là sinh viên, Duy Hoàng đã luôn nghĩ rằng, "làm và chơi đều hết mình". Cho nên, sau một thời gian làm việc cật lực, anh đã quyết định về nước và chơi.
Bao nhiêu vốn liếng dành dụm được Hoàng đổ dồn vào quán cà phê và 6 chiếc xe mô hình.
"Lời chưa thấy, nhưng trước mắt đã lỗ vốn. Thế nhưng tôi đã xác định là chơi không ngại chuyện lời hay lỗ. Tôi mang một môn chơi khá phổ biến ở nước ngoài về với ý định tạo một sân chơi sôi nổi và lành mạnh", Duy Hoàng nói.