Eclise xuất hiện trên cảng Hamburg, Đức (Click vào ảnh xem hình lớn hơn). Ảnh: Daily Mail. |
"Đứa con" đắt giá này tiêu tốn của Abramovich khoảng 300 triệu bảng. Chiếc thuyền lướt đi trên cảng Hamburg đã thu hút không biết bao nhiều người bởi sự hoành tráng của nó. Để bảo vệ cho chủ nhân, trên thuyền có cả hệ thống phòng thủ tên lửa còn phòng riêng của ông chủ Chelsea được lắp kính chống đạn.
Kế hoạch đóng du thuyền này được giữ bí mật khá tốt khi mọi người chỉ biết rằng có một con thuyền mang tên Eclipse được làm ở đâu đó tại Đức. Theo Daily Mail, ngoài Eclipse, Abramovich còn có một số con thuyền lớn khác là Pelorus, Ecstasea, Sussurro.
Chiếc du thuyền sẽ hoạt động vào năm 2010 (Click vào ảnh xem hình lớn hơn). Ảnh: Daily Mail. |
Món đồ chơi mới của Abramovich sẽ hoạt động vào năm 2010. Theo các chuyên gia, Eclipse đã vượt mặt chiếc thuyền của Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum để trở thành du thuyền cá nhân lớn nhất thế giới.
Abramovich, người giàu thứ 11 thế giới, theo thống kê của Forbes, sử dụng du thuyền của mình với nhiều mục đích khác nhau. Chiếc Pelorus làm cho một vị quốc vương Ảrập, phục vụ được 22 khách và 40 nhân viên với 2 bãi đáp trực thăng, bể bơi trong nhà, phòng xông hơi. Chiếc Ecstasea có nội thất mang phong cách Trung Hoa còn chiếc Sussurro để đi những chặng ngắn và cho bạn bè mượn.
Tổng chi phí hàng năm cho đội thuyền hiện nay trên 15 triệu bảng. Để đổ đầy nhiên liệu cho Pelorus, Abramovich phải chi ra 73.000 bảng.
Do cuộc khủng hoảng kinh tế, Abramovich bị thiệt hại tới 13 tỷ bảng. Ảnh: Daily Mail. |
Ban Mai