Đây sẽ là du thuyền thứ tư thuộc sở hữu của nhà tỷ phú này, trong số đó có chiếc Pelorus trị giá 130 triệu USD từng mê hoặc đội trưởng Chelsea John Terry. Sau khi cùng gia đình và bạn bè đi du ngoạn trên chiếc du thuyền này, Terry kể đầy thán phục: "Tôi chưa bao giờ có một kỳ nghỉ tuyệt vời như vậy và có lẽ sẽ không bao giờ có nữa. Mỗi sáng chúng tôi thả neo và quan sát lũ cá heo nô đùa. Các thiết bị phục vụ bơi lặn trên thuyền cực tốt. Thức ăn sạch hơn bất cứ khách sạn năm sao nào. Muốn thứ gì cũng có".
Theo tìm hiểu của Tiền Phong, 2 chiếc còn lại là Le Grand Bleu (dài 108 m, giá 110 triệu USD) và Ecstasy (dài 86 m, giá 115 triệu USD).
Trước sự kiện này, tờ Sự thật của Nga lên tiếng bình luận: “Với sự hỗ trợ của công nghệ đóng thuyền Hà Lan, Abramovich hẳn sẽ sở hữu một đội thuyền ấn tượng hơn cả Piyotr đại đế. Biết đâu anh ta sẽ làm nên một Roman đại đế?”