Vợ chồng tôi có một bé gái 2 tuổi, sẽ không có gì đặc biệt nếu như mẹ chồng không xen vào cuộc sống của chúng tôi quá nhiều. Chúng tôi ở gần nhà mẹ chồng, bà thường xuyên sang xem vợ chồng tôi sống như thế nào, rồi để ý từ bữa cơm, cốc nước cho tới việc chăm con của tôi. Tôi mệt mỏi với sự soi mói của mẹ chồng nhưng chưa bao giờ dám hỗn với bà câu nào. Mẹ chồng nói nhiều tôi cũng chỉ im lặng cho qua rồi về chia sẻ với chồng. Anh luôn động viên tôi vượt qua những lúc bị mẹ soi mói.

Ảnh minh họa.
Chuyện không chỉ có thế, mẹ chồng tôi gặp ai cũng kể về tôi như kiểu tôi sống không tốt, bừa bộn nọ kia. Chồng chỉ biết động viên và chia sẻ với tôi nhưng có điều anh không bao giờ dám góp ý với mẹ những điều không phù hợp, để mình tôi chịu những trận nói đấy, lúc nào anh cũng nhịn và im lặng. Cứ sống như thế này thực sự tôi không biết sẽ chịu đựng được đến lúc nào, đã sống riêng rồi mà vẫn không được tự do. Tôi phải làm sao đây?
Hiền
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.