Đại diện Bộ Luật pháp và Nhân quyền Indonesia I Nengah Sukadana hôm 17/4 cho biết người phụ nữ 40 tuổi, được xác định là Luiza Kosykh, rời thị trấn Denpasar trên chuyến bay tới Moscow vào ngày 16/4. Kosykh bị trục xuất khỏi hòn đảo du lịch nổi tiếng này chỉ vài ngày sau khi cô bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia tạm giam.
Kosykh bị bắt hôm 12/4 sau khi bức ảnh cô khỏa thân, trên người chỉ phủ tấm vải trắng, nằm tạo dáng trên cây đa 700 tuổi lan truyền trên mạng. Điều này khiến những người theo đạo Hindu ở hòn đảo, vốn coi cây đa này là nơi linh thiêng, rất tức giận. Khi bị bắt, Kosykh nói bức ảnh khỏa thân được chụp cách đây vài năm và cô không biết cây này là một nơi linh thiêng.
Kosykh là một nhà đầu tư bất động sản, đến Bali vào tháng Một bằng thị thực tạm trú, có hiệu lực đến tháng 12 năm sau. Việc trục xuất Kosykh diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi một người đàn ông Nga bị trục xuất khỏi hòn đảo vì đăng ảnh bán khỏa thân trên đỉnh một ngọn núi linh thiêng.
Bali gần đây tuyên bố sẽ trấn áp những du khách có hành vi không đúng mực, khiếm nhã sau một loạt sự cố, bao gồm các hành vi thiếu tôn trọng văn hóa bản địa - nơi chủ yếu là người theo đạo Hindu - của du khách. Tổng cục Di trú Indonesia đang thúc đẩy chính quyền địa phương hoàn thành hướng dẫn cho khách du lịch muốn đến thăm Bali.
"Không phải tất cả khách du lịch đều biết những gì được phép và không được phép ở Bali. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi người dân địa phương quan sát xung quanh để ngăn vụ việc lặp lại", Đại diện Bộ Luật pháp và Nhân quyền Indonesia Anggiat Napitupulu nói trong một cuộc họp báo hôm 16/4.
Sơn Nam (Theo AFP)