Bạn Phạm Ngọc Thanh Phương chia sẻ: Chúng tôi quen nhau vào tháng 27/7/2006, lúc ấy cả hai mới 17 tuổi thôi, chưa gọi là yêu nhau đâu. Nhưng mối tình ấy đã trải qua hơn 7 năm rồi, khi nhìn lại tôi còn không biết nó đã biến thành tình yêu từ khi nào.
Vào tháng 7 năm ấy, trời mưa ẩm ương, có một chuyến đi cắm trại và chúng tôi đã nảy sinh tình cảm với nhau tại đó. Những ngày tháng bắt đầu quen nhau là những ngày mưa dầm mưa dề nhưng không ngăn được những cuộc hẹn hò và phần nhiều là trong mưa, dưới mưa. Có lẽ những cơn mưa đã khơi nguồn cho cuộc tình này vì thế đến album cưới mà trời cũng vẫn mưa dù rằng chụp vào tháng 5.
Hai đứa nhóc sinh hoạt chung một giáo xứ gần 10 năm trời mà không quan tâm đến nhau, chợt đến một ngày có cảm tình với nhau rồi quen nhau, sau đó yêu nhau và giờ đây sắp nên duyên vợ chồng. Còn nhớ ngày nào chúng tôi tinh nghịch gọi nhau là ông xã và bà xã như trong game online để rồi khi bắt đầu quen nhau và mãi cho đến bây giờ vẫn không thay đổi được cách xưng hô đáng yêu đó.
Nếu ai đó hỏi tôi: Có tin vào tình yêu đích thực và duyên vợ chồng không thì tôi xin trả lời là "Có". Ai cũng nói mối tình của chúng tôi là mối tình đầu và rất đẹp nhưng không phải ai cũng biết rõ chúng tôi đã trải qua những phong ba sóng gió như thế nào để giữ gìn cho đến ngày nay. Và câu chuyện về mối tình của chúng tôi có lẽ đã giải thích đủ về tên của album cưới: "Dù cho mưa, anh xin đưa em đến cuối đường".
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.