Kiên Giang lại nơm nớp nỗi lo trụ hạng. Ảnh: TTVH. |
Cái tin Đồng Tháp cùng lúc “ẵm” trọn hai danh hiệu “Đội bóng xuất sắc tháng 5” và “HLV xuất sắc tháng 5” khiến cả xứ bưng biền như mở cờ trong bụng. 8 điểm sau 4 lượt trận giúp Đồng Tháp vượt mặt cả đội đang đứng nhì bảng SHB.ĐN.
Sau rất nhiều tháng thót tim vì lận đận dưới đáy bảng, mặt trời đã soi đến xứ bưng biền với sự xuất hiện của tân thuyền trưởng Trần Công Minh. Ông Minh khiêm tốn với phần thưởng này vì “cầu thủ mới là vai chính trên sân bóng còn tôi chỉ giúp được anh em đôi chút thôi”.
Nhưng các học trò không phủ nhận luồng sinh khí mà ông thầy mới mang đến đội bóng này. Một trụ cột nhận xét: “Các bài tập của thầy có sự khoa học và hấp dẫn hơn giúp anh em thoái mái và tự tin hơn”. Hai phần thưởng đến đúng lúc như kích thích tinh thần hưng phấn của thầy trò Trần Công Minh.
Tin vui liên tiếp đến với xứ bưng biền khi mới đây, toàn đội mới nhận thêm 350 triệu đồng tiền thưởng từ trận hòa trên sân Thống Nhất trước Navibank Sài Gòn. Cả thảy, hơn 2 tỷ đồng đã được rót vào đội bóng chỉ trong gần một tháng kể từ khi HLV Trần Công Minh nắm quyền.
Còn về chuyên môn, mới đây Đồng Tháp cũng đón tin vui khi hai trụ cột Minh Lợi và Công Thuận trở lại. Điều đó giúp HLV Trần Công Minh có nhiều phương án lựa chọn hơn. Quan trọng nhất là cuối tuần này, Đồng Tháp được chơi trên sân nhà và chỉ đón tiếp một CLB Hà Nội vốn “quen thua” mỗi khi đi làm khách, lại thiếu vắng hai trụ cột Xuân Thành và Công Vinh vì thẻ phạt. Xét về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” bây giờ, nếu chơi đúng sức, thầy trò Công Minh hoàn toàn có quyền nghĩ tới 3 điểm để đến gần hơn nữa cột mốc trụ hạng mùa này. Quãng nghỉ Euro có thể vì thế mà thanh thản hơn với người Đồng Tháp.
Trong khi Đồng Tháp tha hồ đón nhận tin vui thì Kiên Giang lại có chuyến hành trình hứa hẹn vô cùng gian nan đến Ninh Bình. Làm khách ở đất cố đô bây giờ là không hề dễ dàng gì cho thầy trò HLV Lai Hồng Vân.
Có lẽ vì biết thế mà lãnh đạo đội bóng này đã mau chóng giải ngân 800 triệu đồng tiền thưởng từ trận thắng Khánh Hòa tuần trước để động viên tinh thần cầu thủ. Kiên Giang đang nơm nớp lo vì lịch thi đấu trong giai đoạn nước rút không hề ủng hộ họ.
Sau chuyến làm khách ở Ninh Bình, họ sẽ tiếp tục hành quân lên cao nguyên Gia Lai. Trở về sân nhà hai tuần liên tiếp nhưng những cái tên như SLNA và Đà Nẵng chắc chắn không phải là tay mơ để chủ nhà giữ điểm ở lại Rạch Giá.
Sau đó họ lại đến Thanh Hóa và Hải Phòng làm khách. Trận đấu cuối cùng trên sân nhà là trận tiếp Navibank Sài Gòn. Chỉ còn 3 trận đấu trên sân nhà nhưng đối thủ thì rất xương, nếu lấy cột mốc 31 điểm là cần thiết để một đội bóng trụ hạng thành công thì thầy trò ông Vân vẫn cần đến 8 điểm trong 7 vòng đấu còn lại.
Xét về hiệu số đối đầu, Kiên Giang thua chính “người hàng xóm” Đồng Tháp về chỉ số này. Còn xét về “quan hệ” lẫn kinh nghiệm của tân binh này, rõ ràng đội bóng miền Tây thua kém hoàn toàn so với những CLB đã nhẵn mặt ở sân chơi V-League.
Thiệt thòi đủ đường nên từ đầu lượt về đến nay, Kiên Giang không hề dám chểnh mảng một phút nào. HLV Lai Hồng Vân vẫn vừa kiêm vai trò HLV vừa kiêm “gõ đầu trẻ”, túc trực và giám sát giờ giấc sinh hoạt của quân mình. Một điều an ủi cho tướng Vân khi giai đoạn căng thẳng này, ông có sự phục vụ của đầy đủ trụ cột.
Bóng đá miền Tây đang trải qua hai thái cực đối lập. Cũng đành vì luật chơi khắc ngiệt của môn thể thao vua cũng chẳng từ mặt đội bóng nào.
Thể Thao & Văn Hóa