Tôi ngồi gần nhóm đồng nghiệp gồm 4 chị em khác. Làm ở công ty đã 5 năm, tuy tôi ít tuổi nhưng lại có thâm niên hơn những người còn lại. Tôi là người theo chủ nghĩa healthy, ít ăn vặt và dạo gần đây tôi đang nhịn ăn gián đoạn. Cứ đến chiều, đồng nghiệp lại rủ tôi mua đồ ăn vặt, tôi nể họ nên ban đầu cũng gọi cùng nhưng chỉ đứng nói chuyện chứ không ăn.
Có lần tôi nghe loáng thoáng thấy họ kêu tiền ship cao rồi bảo rủ thêm tôi chia ra cho rẻ. Lúc ấy, tôi nhận ra việc cố gắng ăn uống để hòa đồng với đồng nghiệp thật thừa thãi, vì căn bản họ chỉ muốn tôi ăn để chia tiền. Vì vậy, tôi từ chối hầu hết những lần họ rủ ăn quà chiều. Nhưng cũng từ đó, đồng nghiệp xa lánh, nói xấu sau lưng và cô lập tôi, khiến công việc của tôi bị ảnh hưởng. Họ không công khai nói xấu nên tôi cũng không biết phải xử lý chuyện này ra sao.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ vì chuyện ăn mà bị đồng nghiệp ghét. Tôi nên làm thế nào đây?
Hằng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.