Xuất hiện tại buổi họp báo show ca nhạc "Hẹn hò thanh xuân" hôm 30/10, ca sĩ Đông Hùng Vietnam Idol 2012 ngại trả lời phỏng vấn. Anh bảo lâu rồi chẳng có gì mới khoe khán giả, mặt khác Hùng không muốn kể lại câu chuyện trả nợ giúp mẹ hàng chục tỷ đồng cách đây hai năm. Tuy vậy sau ít phút lưỡng lự, chàng ca sĩ 27 tuổi cởi mở trong cuộc trò chuyện với báo chí. Anh nói về những ngày đã qua, những ngày sắp tới và mong muốn trong cuộc sống cũng như nghệ thuật.
- Hai năm sau biến cố, cuộc sống của Đông Hùng thế nào?
- Tôi vừa từ Sài Gòn ra Hà Nội, hiện sống cùng bố và em trai trong căn nhà trọ ở quận Đống Đa. Cuộc sống của tôi bây giờ ổn lắm. Tất cả những gì thuộc về quá khứ, tôi để nó lại phía sau và chuẩn bị cho các dự định sắp tới. Tất nhiên còn còn vô vàn khó khăn nhưng tôi luôn trong tâm thế hướng tới những điều tốt đẹp trước mắt nên cảm thấy tích cực. Hỏi tôi "có gì mới không", rất tiếc là không. Mỗi ngày của tôi bây giờ quanh quẩn đi hát, tập thể thao, rồi lại đi hát. Nhưng tôi cũng chỉ mong được bình yên thế thôi.
- Mối liên lạc giữa anh và mẹ bây giờ ra sao?
- Mẹ tôi hiện sống trong Sài Gòn và vẫn sinh sống, buôn bán bình thường. Thỉnh thoảng tôi và mẹ nhắn tin với nhau.
- Tại Hà Nội, tần suất chạy show của anh thế nào?
- Khá tốt. May mắn là tôi vẫn giữ được các đầu mối công việc thân thiết nên duy trì lịch chạy show đều đặn. Tôi rất bận nên cố gắng sắp xếp mới có thể tham gia "Hẹn hò Thanh xuân" cùng các anh Đinh Mạnh Ninh, Dương Trần Nghĩa... Bình thường, tôi đi hát kín lịch vì hiện là trụ cột kinh tế trong gia đình.
- Anh chịu áp lực gì khi gồng gánh kinh tế cho gia đình ba người?
- Tôi không nghĩ nhiều về vấn đề đó. Áp lực duy nhất của tôi lúc này là làm sao đưa các sản phẩm âm nhạc của mình đến với khán giả vì Đông Hùng đã mất khoảng thời gian khá lâu cho việc giải quyết các vấn đề riêng. Bây giờ là lúc tìm lối đi, xoay chuyển tình thế. Dù chưa có kế hoạch cụ thể nhưng tôi chắc chắn thời gian sắp tới sẽ ra nhiều bài hát hơn, vừa để thỏa mãn nhu cầu của riêng mình, vừa đáp lại tấm chân tình từ khán giả.
- Anh thấy mình thay đổi những gì sau cú sốc?
- Tôi thấy mình thay đổi mỗi phút, mỗi giờ chứ không riêng sau biến cố ấy. Nhiều người nhìn vào nói tôi khổ, thấy tôi đáng thương khi phải trải qua nợ nần nhưng riêng tôi biết ơn những điều đã đến trong cuộc đời để Đông Hùng nhận ra bản thân mạnh mẽ chừng nào và quanh tôi có anh em, bạn bè, đồng nghiệp tốt ra sao. Tôi nghĩ đó là sự trưởng thành lớn nhất.
- Tại sao anh quyết định ra Hà Nội trong khi nhiều nghệ sĩ chọn Sài Gòn là miền đất hứa?
- Nhịp sống trong đó hối hả và luôn cuốn người ta theo. Nghệ sĩ ở Sài Gòn mải miết đi diễn, tham gia gameshow, dự sự kiện... tôi thoáng nghĩ đó có cuộc sống phù hợp với mình không? Mặc dù tất cả đầu mối công việc của tôi có được đều từ Sài Gòn, nhưng tôi vẫn thấy Hà Nội là nơi để Đông Hùng trở về. Còn trong tương lai thì không nói trước được. Biết đâu một ngày tôi lại trở vào Sài Gòn.
- Trở lại thị trường âm nhạc trong bối cảnh nhiều gương mặt trẻ đua nhau chào sân. Anh làm gì để cạnh tranh với họ?
- Tôi nghĩ mỗi người đều có kế hoạch riêng để hoạt động âm nhạc theo cách của mình. Tôi biết bản thân có gì và trong đầu cũng thai nghén những ý tưởng để đánh dấu sự trở lại. Thị trường âm nhạc ngày nay sôi động và mới mẻ, tôi cũng nghe và thích những ca khúc đang hot nhưng hỏi "Đông Hùng có hát dòng nhạc đó để hợp thị hiếu không?" thì tôi chưa có câu trả lời. Tôi không muốn làm lại từ đầu, mà muốn đi tiếp từ những gì đã gây dựng được. Tôi không có thời gian hay nhiều cơ hội để thử, trên vai tôi còn nhiều gánh nặng.
Hơn nữa, tôi không lo lắng việc cạnh tranh với các bạn trẻ. Tôi có đối tượng người nghe của riêng mình và thời gian qua họ vẫn yêu mến, ủng hộ Đông Hùng. Thay vì mở rộng phạm vi khán giả, tôi tập trung phục vụ những người yêu thích giọng hát của tôi. Tôi phát triển những điều tôi có, nếu không được đón nhận thì cũng được trải qua những giây phút sống với đam mê của chính mình.
- Để ra mắt các sản phẩm âm nhạc trong thời gian tới, tài chính là yếu tố cần thiết. Anh dự định xoay xở thế nào để có tiền đầu tư?
- Tất nhiên, tiền để làm sản phẩm thì lấy từ cát xê đi hát rồi. Nhưng tôi phải suy nghĩ rất nhiều về cách đầu tư bởi không thể chi bừa cho hoạt động thăm dò thị trường hay thử nghiệm những điều mới mẻ. Hiện tôi là "đầu tầu", ngoài bản thân còn lo cuộc sống cho bố và em trai nữa, nên không liều được. Tôi sẽ tập trung vào nhóm đối tượng khán giả thân thiết và như thế sẽ vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm.
- Cơ duyên nào đưa anh đến show 'Hẹn hò Thanh xuân'?
- Trong một buổi cafe, anh Dương Trần Nghĩa nói với anh Đinh Mạnh Ninh về ý tưởng tổ chức serie âm nhạc dã ngoại thể hiện lại những bài hát cũ từng được thế hệ 7x, 8x yêu thích. Lúc đó tôi có mặt, anh Nghĩa rủ anh Ninh và đề nghị tôi tham gia luôn.
Tôi thấy hình thức của chương trình khá hay, sân khấu ngoài trời với quy mô ấm cúng cũng thú vị. Tôi nghĩ mình đã lăn lộn kiếm tiền nhiều rồi, đây là lúc tự thưởng cho bản thân những giây phút hát bên người bạn, người anh em, trong không gian âm nhạc thân thiện, gần gũi.
- Anh sẽ thể hiện những gì trong chương trình này?
- Tất cả các bài hát mà tôi biểu diễn trong chương trình, tôi đều chưa từng hát trước đó. Nhưng tôi sẽ thể hiện theo cách mới mẻ nhất những ca khúc được coi là rất cũ.
Đông Hùng sinh năm 1993 trong gia đình khá giả ở Hà Nội. Năm 2012, anh tham gia Sao mai Điểm hẹn và lọt top 3, đồng thời giành giải triển vọng. Năm 2017, Đông Hùng phải thay mẹ trả nợ hàng chục tỷ đồng. Anh rơi vào tuyệt vọng, thậm chí bị thương do chủ nợ hành hung. |
Lam Trà thực hiện