Thứ bảy, 5/9/2020, 00:02 (GMT+7)

Đồng hoa cỏ tranh trắng muốt ở Hà Tĩnh

Hà TĩnhĐồng hoa cỏ tranh bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, thu hút hàng chục bạn trẻ đến chụp ảnh mỗi chiều.

Cuối tháng 8, đồng hoa cỏ tranh rộng 10 m, dài hơn 500 m bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ quảng trường Trần Phú lên quốc lộ 1A, bắt đầu nở rộ, trắng xóa cả một vùng.

Đồng hoa mọc xen lẫn giữa hai hàng cây xanh được chính quyền trồng để lấy bóng mát.

Cỏ tranh có thân dễ lan dài, ăn sâu dưới đất. Lá cây mọc đứng, dáng lá hẹp và dài, mặt trên nhám, dưới nhẵn, mép sắc. Cỏ tranh mọc hoang dại, phân bố rộng ở ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam.

Hoa cỏ tranh hình chùy, màu trắng sợi như bông.

Nhiều cô gái thuê thợ ảnh, mặc váy áo nổi bật tạo dáng giữa đồng hoa trắng.

"Hoa có vẻ đẹp giản dị, gợi lại nhiều ký ức tuổi thơ. Tôi tranh thủ chụp bộ ảnh cuối hạ bên hoa, bởi khi mùa mưa đến, cánh đồng này sẽ tàn", Hoàng Ngân, 24 tuổi, trú thành phố Hà Tĩnh, nói.

"Tôi làm việc tại Hà Nội, đang về quê nghỉ lễ. Khi đi qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thấy đồng hoa cỏ tranh lung linh quá, nên cùng bạn dừng xe xuống khám phá", Huyền Thương, nhân viên văn phòng, cho hay.

Huyền Thương (phải) sau đó cùng bạn mở điện thoại xem lại những tấm hình vừa chụp được.

Hàng cỏ tranh làm cho tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh trở nên lãng mạn.

Em bé được mẹ dẫn ra đồng, ngắt bông hoa tạo dáng khi thấy ống kính máy ảnh chĩa về phía mình.

Cuối chiều, hai cô gái chụp kiểu ảnh vẫy tay chào ánh mặt trời.

Hoàng hôn buông xuống, nhiều hàng nước mọc lên hai bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, ánh điện chiếu vào đồng hoa làm không gian trở nên huyền ảo.

Hùng Lê

Đánh giá phiên bản mới