Là phố chuyên trang trí cho đám cưới, con phố này luôn rực rỡ màu đỏ may mắn. Đến Trung Thu, Noel hay Tết, phố lại được trang trí bởi rất nhiều màu sắc, của ông già Noel leo ống khói, những bông hoa tuyết, hoa chuông cùng những cây thông lấp lánh đèn màu.
Là phố chuyên trang trí cho các đám cưới, con phố này luôn rực rỡ màu đỏ may mắn. Ảnh: Lam Linh |
Khi thành phố lên đèn cũng là lúc phố Hàng Mã rực sáng trong muôn màu, thu hút mọi người dân và khách du lịch tại Hà Nội. Dù bạn có theo đạo Thiên chúa hay không cũng muốn cùng bạn bè, gia đình hay dắt đám trẻ nhỏ đến với Hàng Mã để ngắm nhìn đủ mọi mặt hàng được bày bán và tìm mua một món quà đáng yêu.
Theo một chủ hàng trên phố Hàng Mã, các năm trước, đến dịp này giá các sản phẩm thường tăng nhẹ từ 10 đến 15%, còn năm nay chững giá, thậm chí một số hàng còn phải bán rẻ hơn năm ngoái.
Trẻ em cũng thích được bố mẹ đưa đi chơi Hàng Mã. Ảnh: Hoàng Hà |
Khách du lịch nước ngoài nhiều. Ảnh: Lam Linh |
Năm nay, cây thông Noel có đủ loại, đầy đủ trang trí với giá khoảng 3 triệu đồng, cây nhỏ hơn bán từ vài trăm nghìn đến một triệu đồng. Những món đồ có giá cả vừa túi tiền hơn như chuông trang trí (khoảng 15.000 đồng một bộ 2 chuông), cây thông nhỏ (giá từ 50.000 đến 110.000 đồng), đèn trang trí (giá từ 50.000 đồng trở lên, tùy kích cỡ)... Ngoài ra còn có tất nhựa, kẹo nhựa để treo lên cây thông, bông tuyết bằng nhựa hoặc bằng xốp có giá cũng chỉ từ 10.000 đồng mỗi món.
Bộ trang phục ông già Noel, với đầy đủ kích cỡ cho cả trẻ em và người lớn, giá mỗi bộ chất liệu mỏng từ 35.000 đến 110.000 đồng, tùy kích cỡ, loại dày hơn dành cho người lớn có giá khoảng 130.000 đồng đến 150.000 đồng.
Vô số đồ trang trí đẹp mắt được bày bán nơi đây. Ảnh: Hoàng Hà |
Các đồ trang trí nhiều loại, nhiều kiểu dáng, hình thức... được bán dọc con phố. Ảnh: Hoàng Hà |
Đi chơi Hàng Mã, đừng quên xin phép khi chụp ảnh và tránh đụng vào các mặt hàng bày bán trên sạp nếu không có ý định mua. Phố đông người, nên trông chừng lũ trẻ kẻo lạc. Và cũng nên nhớ áo ấm, mũ hay khăn quàng khi đi phố với thời tiết đã trở lạnh và cẩn thận ví tiền. Và tối nay nếu ai chưa đến phố Hàng Mã hãy đến vào ngày mai, để ngắm phố, mua hàng và cũng là một buổi đi dạo dễ chịu.
Lam Linh